Bóng đá Anh

Stoke City – Man United 0-2: "Quỷ đỏ" bay trên đôi chân của Giggs

26/09/2009 22:52 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Thi đấu không thực sự ấn tượng trước Stoke City song Man United vẫn giành được trọn vẹn ba điểm trên sân Britannia nhờ những pha kiến thiết của lão tướng R. Giggs.  

Man United tới làm khách trên sân Britannia của Stoke City với những kỷ niệm đẹp. Ngày Lễ tặng quà năm ngoái (26/12/2008), ngay sau khi trở về từ Cúp thế giới các CLB được tổ chức tại Nhật Bản, Man United đã đánh bại Stoke với tỷ số 1-0 và bắt đầu mạch 11 trận thắng liên tiếp. Trong trận đấu này, M.U chào đón sự trở lại của lão tướng P. Scholes, người đã phải nghỉ thi đấu vòng trước do bị thẻ đỏ trong trận đấu với Tottenham.

Erva và các đồng đội giành được ba điểm trọn vẹn  

HLV Ferguson đã quyết định “đánh phủ đầu” Stoke bằng cách bố trí đội hình 4-4-2 với hai tiền vệ cánh có thiên hướng tấn công là Nani và Valencia. Trong khi đó, hàng công và hàng thủ của “Quỷ Đỏ” vẫn có được sự phục vụ của những cầu thủ tốt nhất. Với đẳng cấp vượt trội, M.U là đội giành quyền kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Ngay phút thứ 8, tận dụng sự mất tập trung của các hậu vệ Stoke, Valencia đi bóng dũng mãnh đối mặt với thủ môn Sorensen, song cú bấm bóng kĩ thuật của cầu thủ này đã đi chệch cột dọc. Đáng nhẽ Valencia có thể chuyền cho Rooney, người ở tư thế thuận lợi hơn, trong tình huống này. Có lẽ, cựu cầu thủ của Wigan muốn có một bàn thắng cho đội bóng mới, qua đó giải tỏa sức ép mà anh đã phải chịu kể từ khi chuyển tới khoác áo Man United và được kì vọng sẽ lấp được chỗ trống của ngôi sao Ronaldo.  

Một cầu thủ khác cũng được kì vọng sẽ thay thế vai trò của Ronaldo là Nani thi đấu không thực sự hiệu quả trong trận đấu này, bất chấp việc đã được HLV Ferguson tin tưởng trao cho cơ hội đá chính và “đại ca” Ronaldo cũng đã có những lời động viên trước trận đấu. Có những tình huống cần tiền vệ người Bồ Đào Nha xử lý nhanh thì anh lại tìm mọi cách để tung ra cú sút, hoặc cầm bóng làm lỡ nhịp tấn công của M.U. Dù đây là mùa bóng thứ ba Nani thi đấu cho Man United, song cựu cầu thủ của Sporting Lisbon vẫn chưa tạo được dấu ấn của riêng mình.  

Trong khi đó, các cầu thủ chủ nhà đã khá thành công trong việc khoá chặt các mũi nhọn của Man United. Phong cách phòng ngự nhiều tầng được HLV Pullis áp dụng cho các cầu thủ Stoke đã phát huy tối đa hiệu quả. Dù để đội khách kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp 1 (30% so với 70%), nhưng Stoke thi đấu rất bình tĩnh trước những tình huống tấn công của M.U. Điều này cũng có một phần nguyên nhân từ phía đội khách khi các học trò của HLV Ferguson chủ yếu sử dụng những pha lật bóng từ hai biên vào cho các cầu thủ trong vòng cấm địa. Với ngoại hình cao to, các hậu vệ của Stoke đã hóa giải không mấy khó khăn lối tấn công đơn điệu của ĐKVĐ giải ngoại hạng. Trận đấu diễn ra khá buồn tẻ và không đội nào ghi được bàn thắng mở tỷ số trong 45 phút đầu tiên.  
Các cầu thủ M.U ăn mừng bàn thắng
 
Nhằm cải thiện thế trận tấn công của Man United, đầu hiệp 2, HLV Ferguson đã thay Nani bằng lão tướng Ryan Giggs, người thi đấu rất hay trong trận derby thành Manchester hồi tuần trước. Đáp lại sự kì vọng của HLV người Scotland cũng như các cổ động viên Man United, cầu thủ người xứ Wales đã có một đường chuyền không thể thuận lợi hơn cho Berbatov ghi bàn mở tỷ số ở. Phút 62, Giggs di chuyển thông minh để nhận đường chuyền của Fletcher rồi chuyền bóng như đặt để tiền đạo người Bulgari đưa M.U vượt lên dẫn trước. Cũng giống như nhiều trận đấu trước, các cầu thủ khách chủ động lùi đội hình và thi đấu chậm lại để tận dụng những tình huống phản công nhanh. Một lần nữa, cựu binh R. Giggs chứng minh cho mọi người thấy tầm quan trọng của anh trong lối chơi của Man United. Phút 76, từ pha đá phạt bên cánh phải của Giggs, hậu vệ O'Shea bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho Man United.
 
Sau khi có được hai bàn làm vốn, HLV Ferguson đã thay Rooney và Scholes bằng Owen và Carrick nhằm bảo toàn lực lượng. Dù rất cố gắng, nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn phải chấp nhận thất bại trước ĐKVĐ giải ngoại hạng.
 
Đây là chiến thắng thứ năm liên tiếp của các cầu thủ Man United kể từ sau trận thua bất ngờ trước Burnley ở vòng 2. Tuy nhiên, Man United cho thấy việc thi đấu quá phụ thuộc vào lão tướng Ryan Gigss. Trước khi cầu thủ người xứ Wales vào sân, M.U thi đấu rất bế tắc dù Stoke không phải là một đội bóng mạnh. Và thế trận tấn công của Man United chỉ được cải thiện nhờ khả năng chuyền bóng chính xác và những pha phát động tấn công của Giggs. Trận thắng này đã giúp đoàn quân của HLV Ferguson san bằng điểm số trên bảng xếp hạng với Chelsea, đội bóng đã để thua Wigan trên sân JJB với tỷ số 1-3. Đây cũng là một sự chuẩn bị tốt của Man United cho trận thứ hai vòng bảng Champions League sắp tới với ĐKVĐ Bundesliga, Wolfsburg. 

* Cầu thủ ghi bàn: Berbatov 62’, O'Shea 76'.

 * Đội hình ra sân:

+ Stoke City: Sorensen, Faye, Huth, Shawcross, Collins, Lawrence, Whelan, Delap, Whitehead (Tuncay 72'), Etherington, Kitson (Beatie 72'). 
 

+ Man United: Foster, Evra, Ferdinand, Vidic, O’Shea, Fletcher, Scholes (Carrick 81'), Valencia, Nani (Giggs 56'), Rooney (Owen 81'), Berbatov.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm