19h30 ngày 14/8, Stoke - Chelsea: Tuyên bố của Villas-Boas

14/08/2011 10:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Thử thách chính thức đầu tiên của HLV Andre Villas-Boas ở Chelsea sẽ là Stoke, không quá khó chơi, nhưng cũng chẳng dễ nhằn.

Thử thách đầu tiên của Villas-Boas là Stoke - Ảnh Getty

Rốt cuộc thì sau biết bao chờ đợi và một mùa hè đầy biến cố với bản thân ông và với đội bóng mới của ông, chiến lược gia người BĐN cũng sẽ có trận ra mắt Premier League tối nay, ở sân khách Stoke. Chiếc cúp vô địch Europa League và cú đúp ở BĐN đã giúp Villas-Boas có sự thăng tiến khó tin trong sự nghiệp, từ chỗ gần như vô danh, ở tuổi 33, ông đã nhận lãnh một trong những trách nhiệm lớn nhất của thế giới bóng đá, với một CLB mà ngay cả việc vô địch Premier League vẫn là chưa đủ.

Đòi hỏi quá cao của ông chủ Roman Abramovich đã mang về công việc trong mơ cho Villas-Boas, khi người tiền nhiệm Carlo Ancelotti của ông bị sa thải chỉ sau 2 năm dù trong mùa đầu tiên đã giúp Chelsea giành cú đúp Premier League, Cúp FA. Nhưng yêu cầu và tham vọng đôi khi đến mức vô lý của ông chủ người Nga, chứ không phải M.U, Manchester City hay Arsenal, cũng sẽ chính là đối thủ nguy hiểm nhất với Villas-Boas, như với bất cứ HLV nào từng dẫn dắt Chelsea.

Không như các tân HLV khác ở Stamford Bridge, Villas-Boas đã không có một mùa hè mua sắm thoải mái như ý ông. Sau bằng ấy năm đầu tư và sau việc đã bỏ ra gần 80 triệu bảng cho bộ đôi Fernando Torres-David Luiz hồi tháng 1, Chelsea đã không còn là đội bóng có thể mua bất cứ cầu thủ nào mà họ muốn như 4-5 năm trước. Cho tới giờ, hợp đồng lớn nhất là với tiền đạo trẻ người Bỉ Romelu Lukaku. Tuy nhiên, ở tuổi 18, anh có lẽ là sự đầu tư cho tương lai hơn là có vai trò gì đáng kể ở mùa này. Việc Chelsea hầu như không quan tâm đến việc theo đuổi Neymar, bỏ qua Javier Pastore vào tay PSG và Sergio Aguero vào tay Man City, những kẻ nhà giàu mới nổi, cũng như kỳ kèo vài triệu bảng một trong vụ Luka Modric đã cho thấy cán cân quyền lực tài chính ở châu Âu đã thay đổi mạnh mẽ ra sao chỉ sau vài mùa giải.

Trong khi chi tiêu ít hơn, Abramovich chắc chắn vẫn không hạ thấp các yêu cầu của ông. Ưu tiên số một là giấc mơ chưa được thực hiện đã 8 năm qua của nhà tài phiệt người Nga: chức vô địch Champions League. Còn tối thiểu cũng phải là phần thưởng “an ủi” Premier League, bất cứ điều gì khác sẽ bị coi là thất bại. Sức ép đó của kỳ vọng và các nguồn lực không còn dồi dào như trước đồng nghĩa với việc Villas-Boas sẽ phải xoay xở với những gì mà ông có trong tay, bằng năng lực của chính ông, và cầu nguyện thần may mắn.

Qua những trận đấu khởi động đầu mùa của Chelsea, có thể tin rằng các CĐV ở Stamford Bridge mùa này sẽ được chứng kiến một đội bóng chơi giống với… Porto ở Europa League mùa giải trước. Không đưa ra tuyên bố nào về phong cách và tư duy, nhưng Villas-Boas đang cố gắng hướng đội bóng áo xanh đến một lối chơi chuyền bóng trung bình, di chuyển nhiều, tốc độ và luôn dành chỗ cho sự ngẫu hứng, như cách ông đã làm và đã chiến thắng ở Dragao.

Tối nay sẽ là cuộc thử lửa đầu tiên cho sự thay đổi tư duy và cuộc cách mạng chiến thuật, nếu có một cuộc cách mạng như thế, của Villas-Boas với Chelsea. Ngay từ thời Claudio Ranieri, trải qua suốt 6 đời HLV (Jose Mourinho, Avram Grant, Guus Hiddink, Luiz Scolari và Ancelotti), Chelsea đã khá nhất quán với lối chơi vững vàng, lão luyện, tổ chức cực tốt và áp đảo đối thủ bằng sự chặt chẽ trong thế trận. Lòng tin của Villas-Boas là ông sẽ thành công bằng cách thay đổi truyền thống đó.

Stoke là một đối thủ hoàn hảo cho màn trình diễn ra mắt của phong cách Latin mà chiến lược gia người BĐN mang theo ông sang Anh. Còn xa mới là một đội bóng chiếu trên ở giải Ngoại hạng, nhưng đã luôn là đối thủ khó chơi, đội chủ sân Britannia còn là một gương mặt điển hình cho lối đá rát, tranh cướp quyết liệt thiên về thể lực, bóng bổng và những đường chuyền ở tốc độ cao ở Premier League. Vượt qua đối thủ này một cách thuyết phục bằng phong cách mới ngay trong trận đầu tiên trước các khán giả Premier League sẽ là lời tuyên bố hùng hồn nhất của Villas-Boas về khả năng thay đổi, cũng như tham vọng của ông cùng Chelsea.

Trần Trọng

* Lực lượng

Stoke: Matthew Upson không kịp ra mắt nhưng tân binh khác là Jonathan Woodgate sẽ đá. Ricardo Fuller, Mamady Sidibe và Danny Higginbotham vắng mặt.

Chelsea: Fernando Torres chưa chắc đá chính. Daniel Sturridge bị treo giò. David Luiz dính chấn thương.

* Đội hình dự kiến

Stoke: Begovic - Huth, Woodgate, Shawcross, Wilson - Pennant, Delap, Whelan, Etherington - Walters, Jones.

Chelsea: Cech - Ivanovic, Terry, Alex, Cole - Ramires, Lampard, Mikel - Anelka, Drogba, Malouda.

* Con số

0 Stoke không chi ra một xu nào trong kỳ chuyển nhượng. Hai hợp đồng mới của họ, Jonathan Woodgate và Matthew Upson, đều theo dạng chuyển nhượng tự do.

5 Stoke chỉ thua 5 trận trên sân nhà mùa trước. 14 trận còn lại, họ thắng đến 10 và hòa 4. 34/46 điểm mà Stoke kiếm được là từ sân nhà Britannia.

5 Chelsea chưa thua trận nào và thắng 5 trong 6 trận hai đội gặp nhau kể từ khi Stoke thăng hạng Premier League năm 2008, ghi 15 bàn vào lưới đối phương.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm