Alexis Sanchez: Trưởng thành từ bóng đá đường phố

06/12/2014 07:38 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Alexis Sanchez lớn lên tại một vùng đất ven biển ở Chile tên gọi Tocopilla. Một con đường ở đó giờ mang tên anh và là nơi đã dạy Sanchez cách chơi bóng đá.

Sau 4 tháng, người ta không còn hỏi về việc Alexis Sanchez sẽ thích nghi với bóng đá Anh ra sao nữa. Đích ngắm giờ chuyển về các đồng đội của anh: họ sẽ chơi cạnh Sanchez như thế nào và có hỗ trợ anh được hay không?

Sanchez rất chăm chỉ luyện tập, thậm chí chăm chỉ vượt quá giới hạn: lao vào tập chỉ vài giờ sau một chuyến bay dài từ Nam Mỹ sau đợt tập trung đội tuyển. “Nó đã mở mang tầm mắt cho tôi,” Alex Oxlade-Chamberlain nói. “Không có quãng nghỉ nào cho anh ấy. Vào những ngày đáng ra phải dành để phục hồi thể lực, anh ấy vẫn muốn được ra sân và sẽ không vui nếu không được đá đến phút cuối cùng. Trong các buổi tập anh ấy luôn muốn giành chiến thắng. Anh ấy truyền tinh thần quyết thắng đến mọi người mà trước đó tôi nghĩ đã nhiều người đánh mất. Anh ấy là một làn gió mát.”

HLV Arsene Wenger từng lo ngại Sanchez sẽ mệt mỏi sau những đợt tập trung gần đây của đội tuyển quốc gia, nhưng ông vẫn không thể không chọn anh thi đấu. Một lần, Theo Walcott chia sẻ rằng Sanchez muốn “thư giãn” bằng cách ra sân cùng đồng đội và Ban huấn luyện trong các buổi tập dù cho đó là những ngày vừa sau trận đấu.

Con phố mang tên Alexis Sanchez ở Tocopilla

“Anh ấy còn không muốn có ngày tập hồi phục,” Walcott nói. “Điều đó chứng minh anh ấy yêu bóng đá nhiều thế nào, dù tất cả mọi người đều bảo anh ấy nên xả hơi một chút đặc biệt vào thời điểm sắp Giáng sinh.”

“Anh ấy không quan tâm, anh ấy chỉ muốn chơi bóng và giành chiến thắng. Anh ấy là một người dẫn đầu tài giỏi, một người mà trước đó chúng tôi đã không có trong đội hình của Arsenal. Được đá bóng cùng anh ấy là cả một giấc mơ.”

Sanchez lớn lên tại Tocopilla, Chile - nơi con đường anh chạy cùng quả bóng ngày còn nhỏ giờ được đặt theo tên anh. Sanchez cũng như Suarez, những gì họ từng trải ngày xưa đơn giản đang đổi lại thành những bàn thắng họ ghi. Họ vẫn chơi bóng với một tình yêu nguyên thủy và sự thèm khát ít ai có được.

“Điều anh ấy gây ấn tượng nhất cho tôi là khả năng di chuyển không bóng – với các cầu thủ Nam Mỹ, nó đã ăn sâu vào họ,” Aaron Ramsey nói.

Per Mertesacker cũng có một đánh giá tương tự vậy: “Không thể đoán trước được anh ấy, cả khi anh ấy mất bóng, tần suất hoạt động rất cao và điều đó thực sự tuyệt vời. Anh ấy không bao giờ bỏ cuộc và đó là tinh thần Nam Mỹ hay Chile mà anh ấy đã truyền cho đồng đội.”

Tinh thần đó đã được kết hợp với khả năng kỹ thuật hiếm có của Sanchez. Wenger luôn bảo rằng ông sẽ phát huy hết điểm mạnh của Sanchez, điều mà anh đã không làm được dưới bóng tối của Messi. Chỉ mới 25 tuổi, những gì tốt lành nhất từ Sanchez vẫn còn phía trước.

Hoài Thuận (Theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm