Mới đây, huyền thoại của Man United, Paul Scholes đã có một cuộc trả lời phỏng vấn trên BT Sport. Theo đó, Scholes đã ca ngợi Steven Gerrard và chỉ ra bản hợp đồng lý tưởng với Man United để thay thế cho Zlatan Ibrahimovic
Steven Gerrard đang chuẩn bị bước ngay sang con đường mới, không lâu sau khi treo giày. Cựu danh thủ Liverpool đang đàm phán để trở thành huấn luyện viên của câu lạc bộ MK Dons ở League One.
Sự nghiệp của Steven Gerrard có thể sẽ kết thúc vào cuối tuần này nếu LA Galaxy bị loại khỏi MLS play-offs. Đây là một viễn cảnh thảm họa với một cầu thủ được coi là tính biểu tượng ở Premier League.
Steven Gerrard không có mặt trong trận đấu giữa Liverpool và Man United vừa qua, song tên của anh vẫn được CĐV nhắc đến sau khi… có một con mèo đột nhập vào sân Anfield trước trận đấu.
Trên đất Colorado (Mỹ), Tottenham đối đầu Các Ngôi sao MLS trong trận giao hữu. Harry Kane đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp, nhưng anh không phải ngôi sao sáng nhất trận đấu này. Danh hiệu đó thuộc về cái tên quen thuộc, Kaka.
Man City vừa làm một bước đột phá trong thương vụ Raheem Sterling khi gửi đề nghị trị giá 45 triệu bảng đến Anfield. Họ mong sớm dứt điểm thương vụ này trong vài ngày nữa.
Sau nhiều tháng phục vụ CLB, ĐTQG và các khán giả, những cầu thủ và HLV bóng đá đỉnh cao tận dụng những ngày nghỉ khá ít ỏi của họ để xả “stress” trong những kỳ nghỉ Hè xa xỉ.
Trong bài viết trên tờ The Telegraph, cựu cầu thủ của Manchester United là Gary Neville đã phê phán cách hoạt động của CLB Liverpool thông qua vụ chuyển nhượng Raheem Sterling.
Thảm bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace, Liverpool đã tự thua chính mình, trong cuộc chiến chống lại áp lực tâm lý nặng nề. Đó là áp lực chứng minh rằng mình chính là một CLB hiếm hoi của Anh được coi là vĩ đại.
Trận đấu giữa Liverpool và Crystal Palace ở vòng 37 Premier League mùa này là trận đấu cuối cùng mà Steven Gerrard đá trên sân nhà Anfield. Và đội khách đã không cho tiền vệ 34 tuổi này một bữa tiệc chia tay hoàn hảo.
HLV Brendan Rodgers đã gọi Steven Gerrard là “Ngài Liverpool” khi tiền vệ đội trưởng này chuẩn bị chơi trận cuối cùng trên sân nhà Anfield rồi sẽ lên đường sang LA Galaxy (Mỹ) vào mùa Hè này.
Sau 17 năm, 708 trận, 185 bàn thắng và 10 danh hiệu lớn, Steven Gerrard sẽ có trận thứ 354 ở Anfield đêm nay. Mọi CĐV áo đỏ đều muốn có mặt trong cuộc chia tay cảm động nhất của CLB nhiều thập kỷ qua.
Trên trang Liverpool Echo (Tiếng vọng Liverpool) ngày hôm qua, cây bút Dave Prentice đã gọi Gerrard là người hùng địa phương cuối cùng của Liverpool - một mẫu người hùng truyện tranh trong kỷ nguyên internet.