Chấn thương và lời nguyền đối với Barca

06/11/2015 06:09 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương như một phù thủy quyền năng đang cố để khuất phục Barcelona tại Champions League. Và hả hê nhường nào khi chứng kiến cảnh HLV Luis Enrique lần thứ 4 liên tiếp phải rầu rĩ, vì các học trò của ông nói lời tạm biệt sân cỏ theo cùng một cách không mong đợi.

Rafinha rời sân ngay trong lần chạm bóng đầu tiên ở trận gặp AS Roma và nghỉ hết mùa, Iniesta ôm chân đau đớn ở trận gặp Leverkusen, rồi ngồi chơi hơn 1 tháng. Ivan Rakitic phải vào sân thay Sergi Roberto gặp nạn ở trận lượt đi với BATE Borisov sau 12 phút, nhưng nghiệt thay, chính anh lại là người tiếp nối Roberto nghỉ tới một tháng, khi vừa đá được 20 phút trong trận lượt về.

Tổn thất ngoài dự kiến

Không có sự chủ quan nào trước đối thủ bị đánh giá dưới tầm, cũng không có sự khinh suất nào trong tính toán của Luis Enrique. Nếu ai đã vội vàng buộc tội HLV 45 tuổi này không chịu xoay tua dẫn đến chấn thương của Rakitic, thì người đó hẳn không biết những gì đã diễn ra.

Đột nhiên BATE Borisov chơi rất hay ở Camp Nou, ở cả kĩ chiến thuật và tinh thần. Đến lúc đấy người ta mới hiểu, vì sao Luis Enrique xếp đội hình gần như là tốt nhất để tiếp đội bóng này. Lẽ ra, Ivan Rakitic đã phải được nghỉ ngơi, Sergio Busquets hay Luis Suarez cũng được ngồi ngoài như Pique hay Jordi Alba. Nhưng đội bóng Belarus đáng được tôn trọng và họ chứng thực điều đấy khi buộc Barcelona phải mướt mồ hôi mới có bàn mở tỉ số trên chấm phạt đền của Neymar. Bằng không, đây sẽ là trận đấu khó nhọc nữa cho đội bóng xứ Catalunya, chứ không phải là chiến thắng giòn giã như vậy.

Khối lượng vận động quá lớn, mật độ cày ải quá dày, trong khi các đối thủ thì quá khó chịu. Lucho phải lên kế hoạch chi tiết từng trận một cho các học trò, ai được nghỉ, ai ra sân và lúc nào thì họ được rút ra sân. Nhưng chấn thương là kẻ đi săn đáng sợ với dáng vẻ ngạo nghễ đầy thách thức với Barcelona, nó đã hạ gục 14 cầu thủ và khiến cho tình thế ngày càng nghiêm trọng hơn với đội chủ sân Camp Nou.

Cũng trong hiệp 1, máy quay bắt được hình ảnh đầy biểu cảm: Gương mặt thất thần của HLV Luis Enrique sau khi Rakitic rời sân. Đó là lúc Dani Alves nằm la hét trên sân vì bị phạm lỗi. Nhưng ông cũng kịp thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là màn ăn vạ rất vô duyên của hậu vệ người Brazil. Anh có thể đã bị phạt nặng nếu vẫn là một cậu học trò trong lớp vì trò đùa không đúng lúc của mình.

Barca: Rakitic có thể nghỉ trận 'Kinh điển', HLV Enrique lo sốt vó

Barca: Rakitic có thể nghỉ trận 'Kinh điển', HLV Enrique lo sốt vó

Cú đúp của Neymar cùng pha lập công của Suarez giúp Barca thắng dễ BATE 3-0. Luis Enrique hài lòng với hiệu quả thi đấu của các học trò nhưng cũng lo ngại về chấn thương của Ivan Rakitic.

Mỗi chiến thắng của Barcelona luôn phải trả giá bằng một chấn thương. Tệ hơn là các cầu thủ thay nhau ngã xuống. Người này vừa trở lại, người khác lại vào viện. Sự đánh đổi không hề dễ chịu với nhà đương kim vô địch châu Âu. Dù không một đối thủ nào vỗ tay hào hứng với những gì Barcelona phải chịu đựng, nhưng có lẽ họ cũng cảm thấy được trợ giúp phần nào để lật đổ đội bóng xứ Catalunya.

Kế hoạch B không Rakitic

Leo Messi chấn thương đã có Neymar và Suarez lo liệu việc ghi bàn. Rafinha nghỉ thi đấu, Sergi Roberto có thể cáng đáng nhiệm vụ của anh. Nhưng Rakitic ngồi ngoài, khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn với Barcelona. Không phải vì tiền vệ người Croatia quan trọng hơn Messi, không phải vì anh không thể thay thế, mà vì mọi kế hoạch của HLV người Asturias sẽ bị ảnh hưởng. Ông không thể dự báo trước tình huống xấu với tiền vệ 27 tuổi này và sẽ phải bắt đầu chương trình mới để thích ứng với sự vắng mặt của Rakitic.

“Chấn thương của Rakitic đã làm hỏng mọi dự định của chúng tôi, vì chất lượng của cậu ấy và vì tất cả những trận đấu khó khăn ở phía trước”, Luis Enrique phát biểu sau trận đấu.

Barcelona chỉ vừa mới thoát ra khỏi chặng Tourmalet và chưa kịp hết rùng mình. Họ cũng chỉ kịp được tiếp chút sức lực nhỏ nhoi ở hai trận đấu gần đây với sự trở lại của Vermaelen hay Adriano, sau khi nín thở đón tin Leo Messi không thể bình phục cho trận siêu kinh điển. Và Rakitic nhiều khả năng cũng ngồi ngoài ở trận gặp Real, như bồi thêm một đòn hiểm hóc với võ sĩ đã bị dính một serie đòn như đội bóng của Enrique. Trước mắt họ là Villarreal, xa hơn nữa là chuyến làm khách ở Bernabeu và trận đấu với Roma để quyết định tấm vé đi tiếp ở Champions League.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm