Chuyện Liverpool: Reina bị bỏ rơi?

29/10/2012 13:58 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH) - Sau chấn thương gân kheo gặp phải khi về làm nghĩa vụ với ĐT Tây Ban Nha, thủ môn Pepe Reina đã hoàn toàn bình phục. Nhưng trong trận derby Merseyside diễn ra vào tối qua, anh vẫn phải ngồi trên băng ghế dự bị. Thủ môn người Úc Brad Jones là người trấn giữ khung thành, sau khi đã bắt chính trong hai trận thắng trước Reading và Anzhi (cùng với tỷ số 1-0). 

Đó chắc chắn là một cú sốc đối với Reina, người luôn được bắt chính mỗi khi khỏe mạnh kể từ khi gia nhập đội bóng từ Villarreal vào năm 2005. Anh đã có 162 trận giữ sạch lưới trong 382 trận bắt chính cho Liverpool kể từ đó. Từ đầu mùa giải 2012-2013, Reina đã ra sân 7 trận, giữ sạch lưới duy nhất một trận. Anh đã thi đấu không thực sự tốt, và mắc một số sai lầm, điển hình như bàn thua đầu tiên trong trận hòa 2-2 với Manchester City, khi anh phán đoán không tốt trong một tình huống bóng bổng, và tạo cơ hội để Yaya Toure ghi bàn, hay pha cản phá không tốt cú sút của Santi Cazorla trong trận thua 0-2 trước Arsenal một tuần sau đó.

Brad Jones năm nay cũng đã 30 tuổi, đến Liverpool từ năm 2010 nhưng tính đến nay mới chỉ được bắt có 9 trận. Trận ra sân đầu tiên của anh tại Premier League là vào tháng 10 năm ngoái trong chiến thắng 3-2 của Liverpool trước Blackburn, vào sân thay Doni nhận thẻ đỏ ở phút thứ 26 của trận đấu. Nhưng Jones nhanh chóng để lại dấu ấn khi cản phá thành công cú sút penalty của Yakubu, và sau đó đã có hành động chỉ tay lên trời, dành tặng bàn thắng cho Luca, cậu con trai đã qua đời. Sau đó,Jones cũng đã bắt chính trong chiến thắng 2-1 trước Everton tại bán kết FA Cup.

Trong trận hòa 2-2 với Everton tối qua, Jones không phải làm việc quá nhiều, nhưng anh đã mắc sai lầm trong bàn rút ngắn tỉ số của đội chủ nhà, một pha đấm bóng không tốt, đưa bóng đến đúng vị trí của Osman, và tiền vệ mang áo số 21 của đội chủ nhà đã ghi bàn bằng một cú sút chìm hiểm hóc. Tiếp đà tâm lí, Everton tiếp tục có bàn gỡ hòa chỉ ít phút sau nhờ công của Naismith. Rõ ràng, Brad Jones không mang đến sự chắc chắn, và có thể là Rodgers chưa muốn mạo hiểm sử dụng Reina. Kinh nghiệm và đẳng cấp là thứ Reina không thiếu, và anh sẽ sớm trở lại trong khung thành của Liverpool, có thể là trong trận đấu với Newcastle vào tuần sau.

THANH HOÀI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm