Người hùng trận đấu: Lại là anh, Andrea Pirlo!

25/06/2012 09:41 GMT+7

(TT&VH Online) – Lại một lần nữa, Andrea Pirlo được bầu là cầu thủ hay nhất trận đấu tại EURO 2012. Nhưng nếu như màn trình diễn chói sáng của Pirlo ở trận gặp Croatia tại vòng bảng chỉ giúp Italia giành được một kết quả hòa thì phong độ xuất thần của tiền vệ kỳ cựu này ở vòng tứ kết đã giúp Azzurri vượt qua người Anh để giành vé vào bán kết.


Pirlo nhận giải thưởng dành cho cầu thủ hay nhất trận đấu

Trước trận Anh-Italia, người ta cho rằng cuộc đối đầu giữa Pirlo và Steven Gerrard ở khu vực giữa sân sẽ quyết định cục diện của cặp tứ kết này. Và đúng như vậy. Trong một ngày thi đấu xuất sắc như thường lệ, Pirlo đã làm lu mờ hoàn toàn người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến để đem về chiến thắng cho Italia. Đội bóng của HLV Cesare Prandelli đã hoàn toàn kiểm soát thế trận trước người Anh với 815 đường chuyền thành công (so với 320 của Anh) và riêng Pirlo đã đóng góp tới 117 đường chuyền (người gần nhất là Federico Balzaretti cũng chỉ có 93 đường chuyền).

Không chỉ nhiều về số lượng, những đường chuyền của tiền vệ đang khoác áo Juventus đều có độ chính xác cực cao nhờ cái chân “ngoan” và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Mario Balotelli hay Daniele De Rossi đều đã có cơ hội để ghi bàn cho Italia sau những đường chuyền sắc như dao cạo của Pirlo nhưng đáng tiếc là họ đều bỏ lỡ. Rõ ràng, trước một ĐT Anh đầy sức mạnh và chặt chẽ, Pirlo chính là sự khác biệt để giúp Italia hoàn toàm kiểm soát trận đấu.

Đáng nể hơn nữa nếu biết rằng Pirlo là cầu thủ di chuyển nhiều thứ 3 của trận đấu này với 15,21 km cho dù cầu thủ số 21 của Italia là mẫu tiền vệ sử dụng đầu óc nhiều hơn là sức mạnh. Điều đó chứng tỏ rằng ở độ tuổi 33, Pirlo vẫn có thể chơi sung sức trong 120 phút. Một điều đáng nói nữa, trong suốt 120 phút căng thẳng với người Anh, tiền vệ số 21 của Italia không phạm bất cứ một lỗi nào.

Và để cho màn trình diễn của mình thêm trọn vẹn, Pirlo đã làm tung lưới Joe Hart ở loạt đá luân lưu bằng cú dứt điểm theo phong cách của Panenka cho dù sức ép khi đó là cực lớn (Italia đang bị dẫn 1-2). Sau khi Montolivo đá hỏng ở loạt sút thứ hai, cú đá thành công của Pirlo chính là tiền đề để Italia làm nên cuộc lội ngược dòng trên chấm 11 và giành chiến thắng chung cuộc 4-2. 

Khó khăn đang chờ đợi Italia khi đối thủ của họ ở bán kết là ĐT Đức - ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Nhưng với sự tỏa sáng của Pirlo, người Ý hoàn toàn có thể mơ một suất ở trận chung kết. Tại sao lại không?

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm