Stekelenburg: Suarez xứng đáng giành giải... "Thủ môn xuất sắc"

06/07/2010 07:28 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Thủ môn Maarten Stekelenburg của Hà Lan đã hài hước cho rằng danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2010 nên được trao cho... tiền đạo Luis Suarez của Uruguay.

Pha cản phá của Suarez - Ảnh Getty

Nhờ bàn tay của mình, Suarez đã mở ra cơ hội vào chơi trận chung kết World Cup 2010 cho Uruguay. Trong trận đấu tứ kết vừa qua với Ghana, đồng đội của thủ môn Maarten Stekelenburg ở Ajax, tiền đạo Suarez đã dùng tay cản phá bóng ngay trên vạch vôi khi thời gian của hai hiệp phụ chỉ còn tính bằng giây. Sau đó, trọng tài đã cho Ghana hưởng một quả 11m nhưng Gyan Asamoah đã thực hiện không thành công. Trong loạt sút 11m tiếp theo, đội bóng của Suarez đã xuất sắc vượt qua Ghana với tỷ số 4-2 để vào chơi trận bán kết với Hà Lan.

Vụ dùng tay cản phá tình huống dẫn tới bàn thắng của Suarez đã dẫn tới những tranh luận cho rằng FIFA nên thay đổi luật định để các trọng tài có thể công nhận bàn thắng mà không cần phạt penalty. Đây cũng là cách đang được tiến hành ở môn bóng bầu dục. Dù không muốn nói nhiều về tình huống của Suarez song thủ môn Stekelenburg đã tiết lộ rằng anh đã nhắn tin "châm chọc" tiền đạo của Uruguay ngay sau khi trận đấu kết thúc. Theo tờ Daily Mail (Anh), thủ thành của Ajax cho hay: "Tôi đã gửi cho cậu ấy một tin nhắn với nội dung rằng Luis sẽ trở thành thủ môn xuất sắc nhất giải đấu năm nay. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ được trao danh hiệu Lev Yashin".

Tuy vậy, Stekelenburg cho rằng Uruguay sẽ yếu đi nhiều khi không có được sự phục vụ của Suarez trong trận đấu sắp tới. Anh đã khẳng định: "Điều quan trọng là cậu ấy sẽ không thể ra sân trận tới. Đó là điều rất đáng quan tâm vì Suarez luôn là một mối đe dọa thường trực trước khung thành".

Trong khi đó, đồng đội của Stekelenburg ở tuyển Hà Lan, tiền vệ De Jong thừa nhận rằng anh rất buồn khi không thể tham dự trận bán kết. Cầu thủ của Man City cho hay: "Tôi cảm thấy tiếc khi bỏ lỡ trận bán kết. Tôi muốn chơi tất cả các trận, đặc biệt là trận chung kêt. Tôi cảm thấy thất vọng. Tôi biết mình đã dính một thẻ nhưng trong tình huống phạm lỗi trong trận gặp Brazil, tôi không có sự lựa chọn nào khác".

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm