Stan Winston: “Phù thủy” kỹ xảo Hollywood qua đời

18/06/2008 07:03 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Nhà tiên phong hiệu quả hình ảnh, nghệ sĩ hóa trang, chủ nhân của 4 giải Oscar - Stan Winston, người đã biến Arnold Schwarzennegger thành Kẻ hủy diệt, đưa khủng long vào đời thực với serie phim Jurassic Park và mới đây nhất đã tạo nên bộ áo giáp công nghệ cao cho Robert Downey Jr. trong phim bom tấn siêu hùng Iron Man, mới 62 tuổi đã qua đời hôm 15/6 sau 7 năm chống chọi với bệnh ung thư máu.

Có lẽ Winston là người đã khiến trẻ em mất ngủ nhiều hơn bất cứ ai ở Hollywood. Các sinh vật mà ông tạo nên sống động đến mức mặc dù biết chúng chỉ là những “cỗ máy” được chế ra xong nhiều khán giả, đặc biệt là trẻ em vẫn sợ chết khiếp khi thấy chúng xuất hiện trên màn bạc. Nhà tiên phong của kỹ xảo điện ảnh này từng nói rằng ông không chỉ đơn thuần làm khán giả kinh hoàng với những “cỗ máy” đó, mà ông muốn tạo nên những nhân vật phức tạp nhưng thường đáng mến – để giúp người xem hiểu rõ hơn về khía cạnh đen tối. “Tôi không thực hiện các hiệu quả hình ảnh. Tôi tạo nên các nhân vật. Tôi thích được tạo nên các nhân vật và kể những câu chuyện tuyệt vời”.
Trưởng thành ở Virginia, Winston thích vẽ, làm hình con rối và phim kinh điển rùng rợn. Sau khi tốt nghiệp trường ĐHTH Virginia vào năm 1968 ông đến Hollywood - thời điểm rất lâu trước khi hình ảnh các sinh vật khổng lồ được lột tả một cách chi tiết trở thành mốt ở kinh đô điện ảnh, thời mà hầu hết các bộ phim hành động chỉ là những bức ảnh chụp cảnh chiến đấu. Lúc đó chàng trai trẻ Winston tới thành phố này với hy vọng trở thành một diễn viên, nhưng không tìm được công việc như mong muốn ông làm việc đằng sau các cảnh phim và hoàn thành khóa học 3 năm về trang điểm tại hãng phim Walt Disney vào năm 1972. Năm 1974, ông giành được 2 giải Emmy cho những sinh vật giả tưởng trong phim TV Gargoyles và phần hóa trang cho Cicely Tyson trong phim The Autobiography of Miss Jane Pittman. Khi chuyển hướng sang điện ảnh, ông đã tạo dựng được các mối quan hệ hợp tác mật thiết với các nhà làm phim giàu hình ảnh tưởng tượng như Burton, Stenven Spielberg (Jurassic ParkA.I.) và James Cameron (AliensThe Terminator; T2)... để tạo nên những hiệu quả hình ảnh đáng nhớ nhất trong lịch sử điện ảnh, mà đặc biệt là những loài bò sát thời tiền sử.
 

Stan Winston tự “hóa trang” cho mình

“Nền công nghiệp giải trí đã mất đi một nhân tài, và tôi mất đi một trong những người bạn thân thiết nhất của mình bởi sự ra đi của Stan Winston. Công trình của Winston và 4 giải Oscar của ông đã nói lên tất cả và sẽ sống mãi. Điều đọng mãi trong tim tôi là sự thương yêu mà Winston dành cho mọi người và cách cư xử với bạn bè thân thiết như gia đình mình”, Thống đốc bang California Arnold Schwarzennegger xúc động nói.

Trong sự nghiệp trải dài hơn 4 thập kỷ làm truyền hình và điện ảnh của mình, trong đó có 75 phim nhựa, Winston đã được 10 đề cử giải Oscar và “rinh” 4 giải, gồm 2 giải Oscar Hiệu quả hình ảnh và Trang điểm trong phim Terminator 2: Judgment Day và 2 giải Oscar Hiệu quả hình ảnh trong phim AliensJurassic Park.

Winston biến Arnold Schwarzennegger thành Kẻ hủy diệt
 
Trong thập kỷ cuối cùng của đời mình, mặc dù phải đối chọi với bệnh ung thư nhưng “người đàn ông Phục hưng” của Hollywood này vẫn “chế” được những sinh vật gây ấn tượng sâu sắc như gấu Teddy kỳ quái có thể đi đứng và nói năng như người trong phim khoa học viễn tưởng A.I.: Artificial Intelligence của đạo diễn Spielberg và năm nay là các trang phục cho nhân vật Tony Stark trong phim Iron Man. Thế nhưng ông đành phải bỏ dở công việc đang thực hiện cho phim Avatar của đạo diễn Cameron vì bệnh tật đã “lôi” ông về thế giới bên kia.
 
Tuấn Vỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm