Sow lại nổ súng, Landreau lần đầu sạch lưới

04/10/2011 09:44 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Một ngày đẹp trời với chốt chặn cuối cùng, và mũi nhọn trên hàng công của Lille. Moussa Sow đã chấm dứt 5 vòng liền không biết đến mùi bàn thắng, kể từ cú đúp vào lưới Marseille ở vòng 4 (Lille thắng 3-2), bằng pha lập công vào lưới chính đội bóng cũ Rennes, CLB đã quyết định chấm dứt hợp đồng với chân sút này mùa Hè năm ngoái.

Đó cũng là bàn thắng thứ 5 của Sow vào lưới Rennes, kể từ khi rời đội bóng này. Phía sau, thủ môn Mickael Landreau lần đầu tiên giữ sạch mành lưới, sau 9 vòng liên tiếp đều phải nhận bàn thua, và nếu tính trên mọi mặt trận, thì anh đã chấm dứt 11 trận thủng lưới liên tiếp từ đầu mùa đến giờ. Đây cũng là trận thứ 2 liên tiếp Sow ghi bàn, sau pha lập công mở tỉ số trên sân của Trazbonspor ở Champions League vào giữa tuần trước. Xem ra những thay đổi của HLV Rudi Garcia đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Rennes không hề là một đối thủ dễ chịu, nhưng Lille đã chơi một trận đấu thực sự khôn ngoan, khi chấp nhận từ bỏ lối đá cầm bóng thường thấy (họ chỉ kiểm soát 46% thời lượng bóng lăn ở trận này), chơi rình rập và an toàn vừa đủ để đi đến thắng lợi. Một chiến thắng cho thấy rằng Lille đã bắt đầu thích ứng một cách linh hoạt hơn, khi đứng ở tâm điểm sân khấu Ligue 1, với tư cách là đội bóng mà ai cũng muốn đánh bại vào thời điểm này.

BC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm