00h30 ngày 2/1, Southampton – Arsenal: “Cơn mưa” đầu năm mới

01/01/2013 10:16 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Southampton gặp Arsenal tại sân St. Mary’s trong trận đầu tiên của cả hai trong năm 2013, có một thứ có thể chờ đợi: bàn thắng, rất nhiều bàn thắng!

* Lượt đi 1-6

Arsenal là đội ghi bàn nhiều thứ 2 tại giải Ngoại hạng, với 39 bàn, chỉ kém M.U, trong đó phần lớn đến từ các trận đấu “điên rồ”: thắng chính Southampton 6-1, hòa Fulham 3-3 dù đã dẫn trước 2-0 và được hưởng 1 quả penalty ở những phút cuối cùng, những chiến thắng 5-2 trước Reading và Tottenham. Hay mới đây nhất là chiến thắng 7-3 trước Newcastle. Trong những trận đấu nói trên, Arsenal và đối thủ của họ như mở toang hàng phòng ngự, và mặc sức tấn công, bên nào ghi được nhiều bàn hơn thì bên đó thắng.

Hàng thủ của Arsenal dù mới để lọt lưới 21 bàn, chỉ kém Man City, Chelsea và Stoke City, nhưng thực tế chơi không hề chắc chắn. Cứ nhìn cách họ phòng ngự trong 3 bàn thua ở trận đấu với Newcastle thì đủ thấy. Ổn định là một thứ gì đó quá xa xỉ với Arsenal, ngay cả khi đã thắng 4 trận liên tiếp để lọt vào tốp 4. Không thể mơ về danh hiệu nếu thi đấu phập phù như thế này. Hậu quả nhãn tiền: Arsenal đã bị đội hạng dưới Bradford đá bay khỏi Cúp liên đoàn, và sẽ phải đối mặt với Bayern Munich ở vòng 1/8 Champions League. Nếu không cẩn thận, họ sẽ có thể trắng tay năm thứ 8 liên tiếp.

Đối thủ của họ, Southampton, cũng là một đội bóng rất “ngây thơ”. Trong số 10 đội ở nửa sau BXH, Southampton ghi nhiều bàn nhất, với 26 bàn - ngang Newcastle, nhưng cũng để thủng lưới tới 37 bàn, chỉ kém mỗi Aston Villa. Họ đã đánh rơi tới 17 điểm khi vươn lên dẫn trước. Nhiều khả năng những người hâm mộ sẽ lại được chứng kiến một trận đấu cởi mở và hấp dẫn, với rất nhiều bàn thắng. Với đội hình chất lượng hơn, Arsenal có thể sẽ thắng trận thứ 5 liên tiếp để “chắc chân” trong tốp 4.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến:

Southampton: Davis - Hooiveld, Yoshida, Fonte, Shaw - Puncheon, Schneiderlin, Cork, Jay Rodriguez - Ramirez - Lambert

Arsenal: Szczesny - Sagna, Koscielny, Vermaelen, Gibbs - Arteta, Wilshere, Cazorla - Chamberlain, Walcott, Podolski

Dự đoán: 2-4


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm