‘Tội đồ’ Balotelli khiến Milan thua tâm phục khẩu phục Napoli

23/09/2013 05:53 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - AC Milan thua Napoli vì họ không biết tận dụng lợi thế sân nhà và hơn hết là sự vô duyên của tiền đạo Mario Balotelli.

Bước vào trận đấu tại San Siro với nỗi lo chấn thương của một số trụ cột, Milan buộc phải chơi tấn công trước một Napoli hùng mạnh nếu muốn giành chiến thắng. Tưởng như họ có thể trình làng bộ mặt đầy thuyết phục khi chơi với Celtic hồi giữa tuần, nhưng không, thầy trò HLV Allegri đã khiến các CĐV nhà rất thất vọng.



Niềm vui của các cầu thủ Napoli khi ghi bàn vào lưới Milan

Mario Balotelli là niềm hy vọng số một của đội chủ nhà khi chơi cao nhất trên hàng công. Khi mà “Super Mario” chưa tỏa sáng thì “Rossoneri” đã phải nhận cú tát đầu tiên ngay ở phút thứ 6 của trận đấu. Từ tình huống lóng ngóng trong việc kèm người của hậu vệ chủ nhà, Miguel Britos lao vào rất nhanh đánh đầu tung lưới thủ môn Christian Abbiati. Milan chợt bừng tỉnh sau bàn thua sớm. Họ đẩy cao đội hình lên hòng tìm bàn gỡ nhưng 1-0 nghiêng về Napoli là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Hiệp 2 bắt đầu, Milan vẫn cầm bóng nhiều hơn đối thủ. Tuy nhiên, càng giữ bóng nhiều Milan càng cho thấy họ bế tắc trong khâu tấn công. Rất nhiều lần các tiền đạo của họ tung ra các cú sút về phía khung thành thủ môn Jose Reina nhưng đều bị ngăn chặn. Phút thứ 53, trong một đợt tấn công nhanh, Gonzalo Higuain tung cú sút quyết đoán hạ gục Abbiati để nâng tỷ số lên 2-0 cho Napoli.



Balotelli chỉ còn biết tự trách mình khi sút hỏng penalty

Phút 62, Balotelli bị Raul Albiol đốn ngã trong vòng cấm và Milan được hưởng quả 11m. Trên chấm penalty may rủi, Balotelli không thể ghi bàn vào lưới Reina và tỷ số trận đấu vẫn được giữ nguyên. Có thể xem Reina chính là chìa khóa chiến thắng của Napoli ở trận này khi cản phá thành công không chỉ cú sút phạt đền của Balotelli mà còn ngăn chặn nhiều pha bóng có thể dẫn đến bàn thắng choo Milan.

Trận đấu càng trôi về cuối trận, Milan càng tỏ vẻ chấp nhận với trận thua trước mắt. Phút 90+1, Niang chuyền bóng như đặt để Balotelli ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, nhưng đó là tất cả những gì “Rossoneri” có thể làm được.

Thua trận tâm phục khẩu phục, Milan rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Serie A. Còn Napoli, họ đang cho thấy hiệu quả của sự đầu tư lực lượng trong mùa Hè vừa qua khi toàn thắng cả 4 trận kể từ đầu giải và xếp thứ hai trên BXH sau AS Roma.

Đội hình thi đấu:

Milan: Abbiati; Abate, Zapata, Mexes, Emanuelson; Poli, De Jong, Muntari; Birsa, Matri, Balotelli.

Napoli: Reina; Mesto, Albiol, Britos, Zuniga; Dzemaili, Behrami; Insigne, Hamsik, Callejon; Higuain.

Bàn thắng:

Milan: Balotelli (90’+1)

Napoli: Britos (6’), Higuain (53’)

Thiên Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm