31/03/2011 11:37 GMT+7 | Tennis
(TT&VH) - Federer chỉ mất 52 phút để hạ Rochus, Nadal dễ dàng hóa giải hiện tượng Dolgopolov còn Djokovic kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp của mình lên con số 23. Rõ ràng các đại gia ở Miami đang tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội trước khi bước vào vòng tứ kết.
Sau một thời gian bị hoãn vì trời mưa, Federer đã phải bước vào trận đấu với Olivier Rochus, tay vợt lùn nhất ATP (1m65) vào đúng giữa trưa, khoảng 12h40 giờ địa phương. Tuy nhiên, điều đó chẳng hề ảnh hưởng gì đến phong độ của tàu tốc hành người Thụy Sĩ. Chỉ cần 52 phút, Federer đã “hạ gục nhanh tiêu diệt gọn” đối thủ với tỷ số 6-3, 6-1. Đối thủ kế tiếp của Federer tại vòng tứ kết sẽ là Gilles Simon.
![]() Djokovic tiếp tục thẳng tiến - Ảnh Getty |
So với Rochus (25), Simon có vẻ khó nhằn hơn một chút. Nhưng nếu như đối mặt với Tipsarevic mà tay vợt Pháp này đã phải nhọc nhằn lắm mới thắng được 4-6, 7-6 (4), 6-2 thì xem ra anh cũng khó có cửa đi sâu nữa khi đụng nhằm “thứ dữ” như Federer. Đối thủ thực sự mà FedEx đang nhắm tới ở vòng bán kết sẽ là kình địch Rafael Nadal. Tay vợt người Tây Ban Nha không phải đối mặt với một breakpoint nào trước Dolgopolov, hiện tượng ở Australia mở rộng 2011 (tứ kết), trước khi giành thắng lợi 6-1, 6-2. Ở trận đấu này, Nadal tiếp tục thể hiện khả năng giao bóng cực tốt khi đạt tỷ lệ chính xác trong các pha giao bóng lần một là 86%.
Tuy nhiên, trước khi đụng độ Federer ở trận bán kết trong mơ thì Nadal còn phải giải quyết một chướng ngại vật khác: đương kim á quân Tomas Berdych, người khao khát đòi món nợ đã vay ở trận chung kết Wimbledon năm ngoái. Nhưng mục tiêu ấy xem ra cũng rất khó khăn với tay vợt người Czech nhất là khi anh phải mất khá nhiều thời gian mới hạ được Florian Mayer 6-3, 2-6, 7-6 (4).
Tất nhiên không thể không nhắc tới Djokovic, tay vợt bất bại suốt từ tháng 12 năm ngoái với tổng số 23 trận. Trước người đồng hương Viktor Troicki, Nole không quá khó khăn để giành thắng lợi 6-3, 6-2 và sẽ gặp Kevin Anderson ở tứ kết. Hồi năm 2008, chính gã khổng lồ người Nam Phi này (cao 2m03) đã biến Djokovic thành cựu vô địch, và vì thế anh đang khao khát báo thù.
*Tạm biệt Del Potro
Trong khi cả Federer, Nadal và Djokovic đều thẳng tiến thì một cựu vô địch Grand Slam khác là Juan Martin Del Potro đã phải dừng chân tại vòng 4. Mặc dù rất cố gắng, nhưng tay vợt người Argentina vẫn phải gác vợt với tỷ số 7-5, 7-6 (5). Có vẻ như chấn thương cổ tay của Delpo vẫn chưa thực sự bình phục, bởi anh đã tiết lộ rằng mình sẽ nghỉ ngơi 3 tuần để xem xét kỹ tình trạng của mình trước khi bắt đầu mùa giải sân đất nện.
Trong khi đó, chiến thắng này đánh dấu một bước tiến lớn của Mardy Fish, tay vợt đã 29 tuổi bởi đây là lần đầu tiên anh lọt vào tứ kết Sony Ericsson Open sau 10 lần tham dự. Chỉ cần một chiến thắng nữa là Fish sẽ thay thế Andy Roddick để trở thành tay vợt số một của Mỹ hiện nay. Để thực hiện mục tiêu ấy, anh sẽ phải vượt qua hạt giống số 6 David Ferrer, người vừa nhẹ nhàng hạ Granollers 6-1, 6-2.
Cặp đấu đáng chú ý nhất ở vòng 4 nội dung đôi nữ giữa hai tay vợt nổi tiếng Kim Clijsters và Ana Ivanovic đã kết thúc không bất ngờ. Trong cuộc so tài này, Kim là người chiến thắng, nhưng để giành quyền vào tứ kết, cô cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới hạ được đàn em với tỷ số 7-6 (4), 6-3, 7-6 (5). Đối thủ của tay vợt này ở vòng 4 là “cô gái la hét” Azarenka, người đã lội ngược dòng để hạ Pavlyuchenkova 3-6, 6-1, 6-4. Rạng sáng hôm qua, hai cặp tứ kết sớm đã diễn ra với một kết quả tương đối bất ngờ khi Petkovic (21) hạ gục Jelena Jankovic (6) 2-6, 6-2, 6-4. Trong cặp đấu thứ hai, Sharapova phải lội ngược dòng vất vả hơn khi thắng Dulgheru 3-6, 7-6 (6), 7-6 (5).
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất