Sống từng ngày - tự truyện về chuyện tình với cô gái có HIV

12/11/2009 08:43 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Sống từng ngày - tự truyện về chuyện tình với cô gái có HIV đã được chuyển ngữ bởi dịch giả Lê Quang sẽ được NXB Phụ nữ cùng Công ty Nhã Nam phát hành từ giữa tháng 11/2009.

Đây là cuốn tự truyện của Benjamin Prufer- một phóng viên đang làm việc tại Đức, về chuyện tình giữa anh và Sreykeo, một “cô gái nhảy” Campuchia bị nhiễm HIV. Quen nhau trên đất Campuchia, tình cảm nảy sinh đã giữ họ lại cùng nhau, để rồi vượt qua những trở ngại về văn hóa, lối sống, tập quán, thậm chí cả sự thiếu thốn triền miên về tiền bạc, Benjamin đã đồng hành cùng Sreykeo, để giành lại cô từ hố sâu của bệnh tật và hiện thực hóa giấc mơ được có gia đình riêng của cô...

Không chỉ là những trải nghiệm sâu sắc của một thanh niên châu Âu trên hành trình tìm kiếm kinh nghiệm sống tại một trong những vùng đất Đông Nam Á xa xôi, cuốn sách cũng là những dòng ghi chép chân thực về thân phận khốn cùng của hàng ngàn cô gái quê Campuchia lên thành thị. Với
Sống từng ngày, Benjamin đã đoạt giải truyền thông năm 2007 của tổ chức AIDS Đức.



Hoàng Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm