HAGL và hành trình giải cứu niềm tin

12/08/2015 13:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Niềm tin vào cuộc trụ hạng thành công cũng như sự phát triển tươi sáng dành cho đội bóng phố núi đang xuống rất thấp…

Bây giờ kịch bản HAGL xuống hạng vào cuối mùa thì chỉ gây tiếc nuối chứ chẳng làm ai bất ngờ. Nó là kết quả tất yếu của một mùa giải mang tính thử nghiệm của bầu Đức.

Xin đừng lạc lối

Bầu Đức thử nghiệm tài năng, khả năng chịu đựng áp lực của lứa U19. Thử nghiệm phép tính sinh lời từ bóng đá, thử nghiệm V-League có thực sự xấu và nếu xấu thì liệu HAGL có đủ sức tạo sự khác biệt…

Khi phép thử đang sai, các nhà chuyên môn lẫn người hâm mộ, ai nấy cũng sốt ruột, hiến đủ kế sách, nhưng bầu Đức vẫn bình thản. Ông bình thản cả trong lời nói (HAGL xuống hạng cũng không sao), lẫn hành động (đã nhiều vòng đấu trôi qua bầu Đức không hề có mặt trên khán đài để khích lệ thầy trò Graechen).

Có thể lý giải điều này, nếu nhìn vào quá trình 8 năm dài đằng đẵng ông đổ tiền bạc đầu tư cho lứa “gà nòi” của mình. Bầu Đức đang kiên nhẫn chờ xem đoạn kết “cuộc chơi vô tư trong sáng” của thầy trò ông “Giôm” ở V-League 2015 sẽ như thế nào… và ông chấp nhận mọi rủi ro, kể cả xuống hạng.


HLV Guillaume Graechen bất lực trong việc trục vớt "con tàu đang chìm" HAGL. Ảnh: Thanh Hà

Đó là phép tính của bầu Đức, nhưng liệu các cầu thủ của HAGL có nhận thức được và đủ sức kiên nhẫn như ông chủ của mình.

Bầu Đức vẫn tự hào về lứa gà nòi của mình được học hành, giáo dục đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, cuộc sống muôn hình muôn vẻ, cái tôi của con người cũng không ai giống ai, và càng lớn lên con người ta càng muốn được tự do thể hiện cá tính. Những cái tôi, những cá tính hoàn toàn có thể làm đảo lộn mọi khuôn phép.

Lúc vui họ sẽ gắn bó với trái bóng, còn lúc buồn, lúc thất bại, ai biết họ sẽ tìm đến những thú vui gì? Trong khi đó, môi trường bóng đá nội đầy rầy cạm bẫy.

Nụ hôn của Công Phượng với nhân vật Hòa Mizy trong giới Showbiz gây ầm ĩ một thời gian. Công Phượng đã 20 tuổi, hầu hết các đồng đội của anh cũng thế, phía trước của họ vẫn là hành trình khám phá cuộc sống,… còn nhiều thử thách và cạm bẫy! Ai cũng mong các cầu thủ trẻ HAGL không lạc lối, cả trên sân lẫn ngoài đời.

 Vẫn còn có những tình yêu lớn vì HAGL

Ở HAGL, lứa U19 là nhân vật trung tâm và ít ai để ý tới sự tồn tại của những con người vì tình yêu với thầy trò Graechen đã có những hy sinh khá thầm lặng. Trong chuyến tác nghiệp ở Pleiku trong trận đấu giữa HAGL và XSKT Cần Thơ ở vòng 20, chúng tôi đã rất cảm động khi lắng nghe câu chuyện của trợ lý ngôn ngữ HLV Graechen, anh Nguyễn Trí.

Anh Trí là người Sài Gòn, có nhiều năm học tập ở Pháp, sau đó về làm việc cho một công ty nước ngoài ở Hà Nội với mức lương tương đối cao. Tuy nhiên, vì tình yêu bóng đá, anh đã nhận lời mời từ phía HAGL để về Hàm Rồng đồng hành với thầy trò Graechen, cùng mức lương bị giảm xuống một nữa.

Anh Trí bảo, nhiều người trong gia đình không ủng hộ quyết định từ bỏ chốn phồn hoa để về nơi rừng núi của anh, nhưng chưa bao giờ anh hối hận vì quyết định này. Đơn giản anh được làm công việc mình đam mê, và rất tự hào khi là một phần trong thành công của lứa U19 từng làm điên đảo giới túc cầu Đông Nam Á.

“Tôi rất có niềm tin vào lứa U19. Tôi nghĩ 2 năm nữa, HAGL cũng với lứa cầu thủ U19 này nhưng kết quả sẽ rất khác. Lứa U19 sẽ thành công, thành công một cách vang dội.

Đó cũng là lý do vì sao tôi quyết định đồng hành với thầy trò Guillaume Graechen.

Bạn gái tôi đang học tập ở Mỹ, 2 năm nữa chúng tôi sẽ lập gia đình, cô ấy cũng đã chấp nhận sẽ lên sinh sống ở Pleiku cùng tôi”.

Dù HAGL có thể xuống hạng nhưng anh Trí và có thể rất nhiều người Việt Nam đã, đang đặt niềm tin một cách nghiêm túc cho lứa Công Phượng trong tương lai, với  hy vọng rằng niềm tin sẽ không lạc lối.

14. HAGL hiện đang có 14 điểm bằng với điểm số với Đồng Nai, nhưng đứng cuối bảng vì thua chỉ số phụ. Cửa trụ hạng của hai đội rất có thể sẽ được quyết định thông qua cuộc đối đầu trực tiếp diễn ra trên sân Đồng Nai ở vòng 23.

5. Với 5 pha lập công, tiền đạo Công Phượng đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho HAGL. Tuy nhiên, con số này vẫn dừng lại khá lâu, bởi kể từ sau vòng 8 đến nay Công Phượng vẫn chưa một lần nổ súng trở lại.

2. Trận thứ 2 liên tiếp, HAGL kết thúc trận đấu với chỉ 10 người. Nếu cầu thủ HAGL không giữ được cái đầu lạnh ở giai đoạn quyết định, họ sẽ càng thất bại.


Tuệ chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm