Lyon, hòa cũng như thua: Không có gì mới dưới ánh Mặt trời

24/02/2011 11:37 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Nhật báo L'Equipe đã giật cái tít ấy ra bìa sau trận hòa với Real Madrid. Merci (Cảm ơn), Gomis, vì bàn gỡ hòa của anh và Lyon vẫn bất bại. Nhưng những dấu hiệu cho thấy Real sẽ phá được cái dớp thất bại trước Lyon đã được thể hiện rất rõ.

Đội bóng Pháp đã giữ gìn rất tốt thói quen chơi hay trước Real Madrid, có lẽ là bởi họ được sự yểm trợ của 6 lần đối đầu bất bại (3 thắng, 3 hòa) và việc Real Madrid chưa từng ghi bàn ở Gerland. Nhưng khi Lyon không có những nhân tố mới để tạo ra một sự đột phá trong lối chơi, và với một HLV sắc sảo như Mourinho, 6 lần đối đầu qua 6 năm là quá đủ để rút tỉa những bài học bổ ích.

Gomis - tác giả của bàn thắng gỡ hòa cho Lyon - Ảnh AP

Thói quen của Lyon khi chơi với Real là dồn hết binh lực lên cho đòn phủ đầu, và khi không thể chọc thủng lưới đội bóng Hoàng gia trong khoảng 20 phút đầu, họ sẽ chơi chùng xuống để đưa trận đấu vào thế giằng co khó chịu. 6 năm qua, Lyon luôn chơi như thế. Các trận thắng 3-0 năm 2005 và 2-0 năm 2006 là kết quả của các đợt đánh phủ đầu, còn thắng lợi 1-0 ở lượt đi mùa trước (Makoun ghi bàn sau một pha solo xuất sắc) đến trong một thế trận rất cù nhầy mà Lyon bày ra.

Mourinho không giúp Real chơi nhuần nhuyễn ở Gerland (thậm chí hiệp một, đội bóng TBN còn đá rất tồi), nhưng ông ít nhất đã duy trì cho Real lối chơi rất thận trọng trong giai đoạn mà Lyon chơi khá nhanh và mạo hiểm.

Cách sử dụng 2 mẫu tiền đạo trái ngược trong 2 hiệp khiến hàng thủ Lyon thật sự bất ngờ (năm ngoái, Real chỉ dùng Benzema thay Higuain, những mẫu tiền đạo rất giống nhau). Ngược lại, hàng công của Lyon không tạo được nhiều bất ngờ với Real. HLV Claude Puel đã giữ nguyên chiến lược thi đấu giúp Lyon bất bại trước Real ở 6 lần đối đầu trước, tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 (trong trận chuyển thành 4-3-3 tùy tình hình) và các mắt xích nhân sự chỉ thay đổi theo kiểu một đổi một.

Nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi năm ngoái được trao cho Pjanic, và năm nay là Gourcuff, nhưng cựu tiền vệ Milan thậm chí còn đá tồi hơn cầu thủ người Bosnia. Bastos vẫn xuất phát bên cánh phải (để khai thác các tình huống đi bóng vào trung lộ và sút xa), và sẽ đảo cánh với Cesar Delgado (năm ngoái, Govou đảm nhiệm vị trí này). Ở trung tâm, Kallstrom giữ vai trò tương tự của Jean Makoun một năm trước. Thay đổi đáng kể nhất là sự vắng mặt của Lisandro Lopez, nhưng sự có mặt của chân sút người Argentina vào thời điểm này không còn quá quan trọng nữa, vì sự sa sút của anh kể từ khi năm mới bắt đầu.

Đó là một bộ khung về nhân sự và lối chơi không có sự thay đổi đáng kể nào sau một năm, và dù Lyon đã vận hành lối đá ấy rất tốt nhờ sự quen thuộc, thì họ cũng không gây được bất ngờ trước một Real có thừa thời gian tìm hiểu điểm mạnh yếu của đội bóng Pháp, trong khi CLB Hoàng gia thay đổi rất nhiều, với sự có mặt của HLV Jose Mourinho và một bộ khung mới mẻ trên hàng công, đặc biệt là cách sử dụng Benzema, một cầu thủ đã quá quen thuộc với sân Gerland. 

Trận hòa này vẫn duy trì thành tích bất bại của Lyon trước Real, nhưng những dấu hiệu rõ ràng về việc đội bóng TBN phá được cái dớp 6 năm qua đã xuất hiện. Bàn thắng của Gomis là sản phẩm của một sự may mắn, và nếu không tạo ra được những bất ngờ một cách chủ động hơn, Lyon khó có thể hy vọng đi tiếp, khi trước mắt họ là một nhiệm vụ nặng nề: Đánh bại Real, hoặc hòa đội bóng Hoàng gia với ít nhất 2 lần sút tung lưới đối phương.

Ban Cầm


25% Trong lịch sử các Cúp châu Âu từ mùa 1970-1971 đến nay, số các đội bóng đi tiếp sau khi để hòa 1-1 trên sân nhà chiếm 25% tổng các lượt đấu theo thể thức lượt đi-về, với 566 tiền lệ.

Đêm của người Pháp

Cả 4 bàn thắng ghi được trong các trận đấu rạng sáng qua đều có tác giả là các cầu thủ người Pháp: Cú đúp của Nicolas Anelka cho Chelsea trong trận thắng Copenhagen 2-0, bàn của Benzema cho Real và bàn của Gomis cho Lyon (Lyon hòa Real 1-1). Thực tế, đây cũng không phải điều gì đó quá đáng ngạc nhiên: Từ đầu mùa tới giờ, các cầu thủ người Pháp vẫn là những người ghi bàn giỏi nhất Champions League với tổng cộng 37 bàn thắng. 13 pha lập công trong số đó được ghi cho các CLB của Pháp (6 cho Marseille, 5 cho Lyon và 2 cho Auxerre). Trong 24 bàn còn lại, có đến 8 pha lập công cho Chelsea (7 bàn của Anelka và một bàn của Malouda) và 5 bàn cho Real (tất cả đều được ghi bởi Benzema).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm