Man City: Bao giờ thôi đuổi bắt?

05/12/2014 08:13 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi tin rằng những tháng ngày mà Manchester City phải đuổi bắt đã kết thúc rồi”, Giám đốc điều hành Ferran Soriano hồ hởi nói về kết quả tài chính của CLB trong mùa giải 2013-14.

Manchester City đang tiến gần tới viễn cảnh của một sự cân bằng tài chính, điều mà ít ai nghĩ đến, sau chỉ 6 năm bạo chi trên mọi khía cạnh. Đây là thông tin không thể tuyệt vời hơn với nửa xanh thành phố công nghiệp Tây Bắc nước Anh, bởi điều đó đồng nghĩa rằng Manchester City đang dần có khả năng tự nuôi bản thân, thay vì phụ thuộc vào ví tiền không đáy của các ông chủ Ả Rập.

Cụ thể hơn, theo báo cáo tài chính công khai mùa giải 2013-14 của The Citizens, số lỗ của họ trong niên khóa túc cầu trước chỉ là 22,9 triệu bảng, giảm tới 28,7 triệu bảng so với mùa 2012-13. Đáng chú ý, hàng loạt các nguồn thu quan trọng như thu nhập từ tổ chức các trận đấu (vé, đồ ăn, tạp chí), tiền bản quyền truyền hình, bán vật phẩm đều tăng mạnh. Trong khi đó, một khoản chi rất lớn là quĩ lương thì giảm mạnh gần 30 triệu bảng.

Những con số đầy tích cực này là thành quả của chức vô địch Premier League cũng như sự thành công trong công tác điều chỉnh quĩ lương. Về phần dành cho các cầu thủ, City đã nói lời tạm biệt với hầu hết những cái tên đóng góp ít mà hưởng lương nhiều như Emmanuel Adebayor, Mario Balotelli hay Joleon Lescott, đồng thời mang về những cái tên chất lượng cao và xứng đáng với thu nhập. Hiện tại, Manchester City đã tụt xuống thứ hai trong xếp hạng về quỹ lương cầu thủ tại Premier League, nhường chỗ cho... chính những người hàng xóm mặc áo đỏ Man United.

Một biến chuyển quan trọng là việc rất nhiều nhân viên của CLB đã được chuyển biên chế sang một công ty khác, cũng nằm trong tập đoàn kinh doanh thể thao toàn cầu của Sheik Mansour. Theo đó, mùa giải trước, City trả lương cho tổng cộng 222 cái tên khác nhau trong lĩnh vực chuyên môn bóng đá, giảm xuống còn 112 người ở mùa này. Tổng thể ở tất cả các lĩnh vực khác, họ chỉ còn 314 trong biên chế trả lương, giảm 135 người.

Tóm lại, City đang tràn ngập khả quan về viễn cảnh đáp ứng Luật Công bằng Tài chính của UEFA và ngày tiêu tiền trên chính những đồng lãi là không còn xa. “Chúng tôi đã đi qua giai đoạn đầu tư mạnh”, Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak khẳng định. Họ đã có một sức mạnh tài chính thực sự, ngang bằng những cái tên lớn khác. Vậy trên khía cạnh chuyên môn, họ có còn phải rượt đuổi?

Mùa giải năm nay, họ đã có kết quả thi đấu khả quan hơn so với sự xuất phát chậm chạp cùng kì năm ngoái. Tuy nhiên, chức vô địch cùng những hoạt động mua bán được cho là hợp lý trong Hè qua đã đẩy mức kì vọng của người hâm mộ lên cao hơn rất nhiều.

Chia tay Alvaro Negredo là một điều đáng tiếc, khi City chịu áp lực từ Luật Công bằng Tài chính. Tuy nhiên vấn đề quan trọng là dường như HLV Manuel Pellegrini đang không có được một thế hệ kế cận để có thể thay thế những cái tên tuổi đang đi qua độ chín như Yaya Toure, Pablo Zabaleta, David Silva, Aleksandar Kolarov, Martin Demichelis...

Cần lắm một ngọn gió trẻ, điều đó không thể có ngay trong một ngày, nhất là khi cần đảm bảo tình hình tài chính. City, vì thế, vẫn còn phải rượt đuổi theo những Chelsea, Bayern Munich, Real Madrid... một chặng đường dài. Chú ý rằng, mục tiêu của họ đã thay đổi, từ mong muốn nâng tầm thành tham vọng chinh phục đỉnh cao.

Tiêu Hoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm