SLNA đừng để khán giả kém nhiệt

20/05/2013 06:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những kết quả kém vui ở trên sân của SLNA, khán đài sân Vinh có hiện tượng giảm nhiệt. Lúc này SLNA đang sa sút nên thầy trò Nguyễn Hữu Thắng càng cần sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV xứ Nghệ để vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất từ đầu mùa.

3 trận liền không thắng, SLNA (phải) đang có vấn đề cả về tâm lý cũng như phong độ. Ảnh: VSI

Chu kỳ lên xuống của một đội bóng vốn là chuyện bình thường trong bóng đá, nên dù SLNA có chơi sa sút vài trận vừa qua thì họ vẫn là ứng viên số 1. 3 trận chưa thắng không phải là thảm họa nếu SLNA biết đứng dậy và tận dụng ưu thế từ “cầu thủ số 12” có mặt ở khán đài.

Mất “lửa” trên sân

2 trận thua liên tiếp trên sân khách đã và đang tác động khôn lường lên tâm lý của đội bóng. Đã cố gắng điều chỉnh về nhân sự, lối chơi nhưng SLNA vẫn không thoát khỏi sức ì từ cú ngã ở cao nguyên cách đây 2 vòng đấu. Khó ai ngờ ở vòng đấu này, SLNA lại tuột mất chiến thắng trên sân nhà trước Đồng Nai mới chỉ vừa lên V-League bằng vé “vớt”.

Mọi thứ khởi đầu thật trơn tru khi SLNA đá mạch lạc, sớm vượt lên dẫn trước, và với ưu thế sân nhà cùng đà vào trận như thế, việc có thêm bàn thắng với SLNA tưởng như chỉ là vấn đề thời gian. Song ít ai ngờ kịch bản đảo chiều lại chỉ sau 20 phút bóng lăn, bắt đầu từ việc các chân sút áo vàng vô duyên trước cầu môn của thủ thành trẻ Thanh Diệp, khiến sự lo lắng, ức chế bắt đầu xuất hiện.

Những pha sút bóng nóng vội, những đường chuyền sai xuất hiện nhiều hơn, SLNA bỗng rơi vào cái “bẫy” mà chính họ tạo ra. HLV Hữu Thắng không phải không biết khi ông tung chân sút Plaza vào sân ở phút 60 để tăng cường sức công. Nhưng cựu chân sút N.SG vẫn chơi vật vờ, thiếu sức sống như vài trận đã qua, khiến hàng công SLNA bỗng nhiên cùn đi trông thấy.

Đồng Nai xác định chỉ thua ở thành Vinh, nhưng sự ngãng ra bất ngờ của đối thủ đã tạo điều kiện cho họ lấy lại thế trận. Khó ai tin một đội bóng mới lên hạng lại dồn ép SLNA ngay tại xứ Nghệ. Chỉ có tài năng thủ môn Nguyên Mạnh với hàng loạt pha cản phá xuất sắc, tiêu biểu pha bắt phạt đền 11m ở phút 74, mới cứu SLNA thoát khỏi cú ngã ê mặt ở sân nhà.

Nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 3, SLNA không những đánh mất ưu thế điểm số có lúc nới rộng tới 6 điểm với nhóm rượt đuổi, mà còn có dấu hiệu trượt dài ở thời điểm họ cần chứng minh khả năng điều chỉnh của mình trước sự đem bám quyết liệt của nhóm phía sau như HA.GL, V.HP, HN.T&T.

Nhưng đừng mất “lửa” ở khán đài

Điều đáng lo cho SLNA không chỉ ở sự bất ổn trong tâm lý và phong độ của đội bóng, họ còn đang làm mất lửa từ chính “chảo lửa” thành Vinh do những kết quả kém vui vừa qua. CĐV xứ Nghệ sẵn sàng chấp nhận đội nhà thất bại, miễn là các cầu thủ chơi hết sức, cống hiến nỗ lực cho đến phút cuối cùng.

Song 2 trận đấu đã qua, SLNA đã không còn giữ được tiêu chí như thế nữa. Cầu thủ ra sân với đôi chân lẫn cái đầu như đeo chì, khiến họ chút nữa bị đàn em Đồng Nai hạ gục trên sân nhà. SLNA thiếu “lửa” trong lối chơi và tâm lý khiến sân Vinh cũng không còn đông đảo như những ngày trước.

Nguồn trợ lực từ “cầu thủ số 12” luôn có ý nghĩa quan trọng, là tài sản đặc biệt của bóng đá xứ Nghệ. Nhưng nay mất đi nguồn tiếp sức ấy, SLNA càng lao đao trong khó khăn, khi áp lực cho HLV Hữu Thắng và cầu thủ lớn gấp bội.

Có lẽ lúc SLNA đang rơi thế khó thì chính CĐV xứ Nghệ càng cần cổ vũ đội nhà để vượt qua áp lực tinh thần đang đeo đuổi lúc này. Cụ thể, ở vòng 11 V-League, SLNA có chuyến hành quân đầy thách thức đến sân Chi Lăng của ĐKVĐ SHB.ĐN.

Nhiều khán giả và cầu thủ xứ Nghệ chưa quên thảm bại 0-4 trước đối thủ áo cam ở trận đấu bù vòng 14 mùa trước, sau sự cố mắm tôm của SHB.ĐN trên đường ra Vinh.

SLNA cần 3 điểm không chỉ để trả món nợ đã vay mà còn để cứu mình thoát khỏi vũng lầy thất bại hiện tại. Thế nên, thầy trò Hữu Thắng càng cần có sự tiếp lửa từ khán đài như đã từng có ở những vòng đầu đầu mùa.

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm