Sông Hàn chuyển màu

24/09/2010 13:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - ĐTVN không có đại diện của đội bóng sông Hàn. Olympic chiều nay có thêm Thanh Hưng, Nguyên Sa, Hoảng Quảng và chưa hẳn cả 3 đều chắc suất. Sự thực này khiến người Đà thành không khỏi hụt hẫng.

Đàn anh buồn

Tại AFF Suzuki Cup 2008 lịch sử, SHB.ĐN vẫn đóng góp 2 thành viên là thủ môn Đức Cường và hậu vệ Lê Quang Cường.


Năm 2009, cùng với chiến tích ở các giải đấu nội địa, cầu thủ SHB. Đà Nẵng được HLV các đội tuyển chú ý.  Lính sông Hàn có lúc ăn cơm tuyển cứ gọi đùa là đông như “quân Nguyên”. Dù không phải ai cũng trụ được nhưng vị thế của SHB.ĐN đã được xác lập, vẫn là địa chỉ được đánh giá cao về chất lượng quân số, chất lượng đào tạo.


Một mùa giải thất bát cùng phong độ tuột dốc thê thảm của SHB.ĐN đang khiến cầu thủ của họ đứng trước nguy cơ mất mùa lên tuyển. Đành rằng phải đánh đu với AFC Cup, nhưng  nhiều vấn đề khiến cầu thủ “có số” ở SHB.ĐN vẫn bị chìm. Sự kiện Văn Quyến, Văn Trương được HLV Calisto gọi lên tuyển đã thực sự làm xốn xang tâm trạng của Hải Lâm, Phước Vĩnh, Quốc Anh. Trong số này, Quốc Anh lấy lại phong độ nhanh nhất (3 bàn thắng và 7 đường chuyền thành bàn sau 13 trận đấu lượt về V-League 2008) nhưng xui xẻo nhất. Chấn thương liên miên (vừa đi mổ ở Singapore), lại không được lòng Huỳnh Đức nên năm 2010 chỉ ngồi làm khán giả. Hải Lâm mùa giải này liên tục mắc sai lầm. Phước Vĩnh được Huỳnh Đức yêu chiều, nhưng cũng vì thế mà kể cả khi đang chấn thương anh cũng phải cày ải, thậm chí tiêm thuốc để đá. Đấy là chưa kể Vĩnh đang mất điểm trong mắt đồng đội. Sự quá tải khiến Phước Vĩnh chìm nghỉm ở lượt về vì phong độ sa sút, và mới đây Vĩnh cũng vừa đi mổ ở Singapore.


Sau Cúp 1.000 năm Thăng Long, HLV Calisto sẽ tiếp tục mở rộng danh sách nhưng xem ra cánh cửa đã đóng lại với 3 cầu thủ sông Hàn từng lầm lỗi. Hậu vệ Cao Cường cũng đã có tuổi, đang an phận ở CLB.


Đàn em cũng ngổn ngang


Ngay từ lâu, việc Thanh Hưng, Hoàng Quãng, Nguyên Sa sẽ có mặt trong đợt gọi bổ sung đã được bật mí. 2 cầu thủ từng được HLV Calisto tin tưởng tuyệt đối là Cao Cường, Văn Học không có mặt. Hà Minh Tuấn đang phấp phỏng hy vọng có tên cũng nuốt thất vọng.



 Chỉ Hoàng Quảng và Thanh Hưng (trái) là chắc suất ở ĐT Olympic, còn Nguyên Sa có rất ít cơ hội đá chính

Số phận của Văn Học đúng là đen đủi. Bị HLV Calisto loại khỏi danh sách tham dự SEA Games 25 chưa hết sốc, dịp tết Nguyên đán về ngã xe chấn thương đến bây giờ. Chuyến sang Singapore mổ hết 360 triệu, trong khi đồng đội được hưởng 100% chi phí thì Văn Học chỉ được nhận 50%, vì chấn thương ngoài tập luyện và thi đấu. Việc Học bị đối xử như thế gây bất bình cho cầu thủ SHB.ĐN một phần, mà họ còn ám ảnh bị chấn thương do những yếu tố khách quan sẽ bị đối xử như Học. Trung vệ Cao Cường mùa này đá chính đều đều nhưng vẫn không lọt vào mắt xanh của HLV Calisto.

Bây giờ, hy vọng của người Đà Nẵng đang tập trung ở Thanh Hưng, Nguyên Sa và Hoàng Quảng. Nhìn Quảng và HLV Calisto tíu tít trò chuyện hôm trận play-off, xem ra HLV này đã quên vụ cậu học trò điểm danh muộn gây cồn sóng ở Lào. Cạnh tranh với Quảng ở vị trí hậu vệ phải chỉ có Quốc Long (HN.T&T), một “đối thủ” không đáng ngại, bởi ngoài ưu thế về kinh nghiệm, Hoàng Quảng còn đá được nhiều vị trí: trung vệ, hậu vệ trái.


Thanh Hưng ngày càng chứng tỏ là một tiền vệ trung tâm giỏi, một vị trí chính thức gần như chắc chắn, bên cạnh Bùi Văn Hiếu của Than Quảng Ninh. Do vậy, Nguyên Sa đang thất thế với lối đá quá lành, lại không vượt trội so với Công Huy, Văn Bình và kể cả Ngọc Điểu (nhiều khi được kéo vào đá tiền vệ trung tâm).


Quân của SHB.ĐN đang thất thế ở môi trường tuyển. May mà còn có “ngôi sao” Phan Thanh Hùng.


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm