Ca sĩ Ý Lan: Không mới nhưng vẫn thấm

11/08/2014 07:39 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Trong chương trình Sol Vàng tối 9/8 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), một mình Ý Lan đã hát gần 20 ca khúc. Dù đã ở tuổi chớm lục tuần nhưng nữ danh ca Ý Lan vẫn chứng minh mình chưa bao giờ hết năng lượng.

Thật ra Ý Lan đã “Mơ giấc mộng dài” (tên chương trình) từ khá lâu, lúc cô còn bé xíu và nhìn những người anh, người chị như Thái Hiền, Thái Thảo, Duy Quang đã rất nổi tiếng.

Ý Lan tâm sự: “Tôi thật sự mơ ước được đi hát nhưng khi chị Thái Hiền được đi hát còn tôi thì không, với tôi giống như cả một bầu trời sụp đổ”. Hồi nhỏ Ý Lan được nhiều người khen là có tố chất đi hát nhưng mẹ cô (danh ca Thái Thanh) thì lại quyết không cho, bởi bà muốn con mình có một đời sống đơn giản, lấy chồng, có con, “để chồng con có vợ, có mẹ bên cạnh, đời sống không quá sôi nổi như một người nghệ sĩ, mà muốn thế thì không nên dấn thân vào nghệ thuật”.


Ý Lan hát bài Cô đơn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

Và cuối cùng Ý Lan nghe theo lời mẹ, nghe lời nhưng vẫn buồn. Lớn lên cô lấy chồng và sinh con, “hạnh phúc khi làm mẹ đã từng khiến tôi nghĩ rằng ca hát sẽ không còn là định mệnh của mình nữa” - cô chia sẻ. Nhưng rồi khi qua Mỹ, ngọn lửa ấy lại nhóm lên và Ý Lan đã xin phép mẹ một lần nữa. Lần này thì bà đồng ý và khóc với cô rằng: “Mẹ xin lỗi, mẹ vẫn luôn muốn nhìn thấy con với một gia đình nhỏ hạnh phúc nhưng mẹ đã quên mất trong con còn có một đời sống nội tâm gắn liền với âm nhạc. Bây giờ thì mẹ ủng hộ con và liệu có muộn quá không?”.

Và câu trả lời của Ý Lan đến giờ thì đã không còn quan trọng nữa. Đêm nhạc Mơ giấc mộng dài tối 9/8 vừa qua có thể xem là live show lớn nhất của cô tại quê nhà từ trước đến nay, dù công bằng mà nói, nhạc mục và cách dàn dựng, kể cả phối nhạc, chẳng khác những gì Ý Lan từng hát ở những phòng trà là mấy.

Dù biết Ý Lan sẽ hát như vậy, bài ấy, đoạn ấy sẽ ngân điệu đàng như thế… nhưng gần 1/4 thế kỷ qua, những người yêu tiếng hát của cô không cảm thấy nhàm chán. Những ca khúc Con đường tình ta đi, Kiếp nào có yêu nhau, Cô đơn, Nghìn trùng xa cách, Áo anh sứt chỉ đường tà… vẫn nối đuối nhau chinh phục khán giả. Một chương trình xuyên suốt và thấm đẫm đúng chất Ý Lan.

25 năm trước, Ý Lan xuất hiện lần đầu tiên và thu hút ngay công chúng là bởi cô được xem là sự thay thế “nỗi nhớ” tiếng hát Thái Thanh. Phần lớn khán thính giả đều là những người trung niên cùng thời với thế hệ mẹ cô, mọi người tìm nghe, tò mò về Ý Lan là để muốn sống lại những hình ảnh cũ của Thái Thanh ngày xưa. Nhưng giờ đây, tiếng hát của cô là một sắc thái riêng, cô có khán giả của mình, cả những thế hệ lớn lên cùng tiếng hát Ý Lan.

Đêm nhạc Sol Vàng của Ý Lan cho dù không nhiều điều mới mẻ nhưng vẫn “thấm” và chinh phục được công chúng.

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm