V-League

Sôi động V-League 2009: Khóc, cười cuộc đua "chuyên"

05/04/2009 19:20 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Được tạm nghỉ gần 2 tuần, 14 tay đua V-League đang có dịp nhìn lại mình, "nạp nhiên liệu" và chấn chỉnh lại bản thân trước khi vào đường đua mới. Trong chặng đường đã đi, chữ "chuyên" của V-League 2009 lắm chuyện bi, hài.

Nhiều "sao" xẹt

Nhiều đội bóng ở V-League 2009 đã tậu "sao" để quyết đua tranh ngôi vô địch chung cuộc. Nhưng càng đá, phần lớn các sao đều lâm vào cảnh "vui ít, buồn nhiều".
 
Nổi nhất là HA.GL với thương vụ Lee Nguyễn. Nhưng sau 7 vòng Lee Nguyễn vẫn chìm sau cái bóng của những người cũ ở "Gỗ". Thanh Bình ngoài bàn thắng từ pha đánh đầu ở sân Hàng Đẫy, anh chưa tạo được dấu ấn đáng kể nào hơn sau ngày lập gia đình. Vì vậy, Gỗ vẫn "thở" dựa nhiều vào bộ khung với các cầu thủ người Thái như Thonglao, Nirut, Sakda, và khi Thonglao vắng mặt, HA.GL đã ngay lập tức gặp khó ở trận làm khách của QK4 tuần trước.

Tại T&T.Hà Nội, Công Vinh vẫn đang tìm kiếm sự hòa nhập ở đội bóng mới, chứ chưa thể vừa làm tốt vai trò làm bóng, vừa là "sát thủ" đúng nghĩa trong cách chơi của thầy trò HLV Triệu Quang Hà. Chuyện Vinh chơi như thế nào ở T&T.HN còn đang được bàn luận nhiều thì đến lượt Quả bóng vàng Dương Hồng Sơn gây nên cú sốc "tiếp tay cho đồng đội cũ đánh đồng đội mới". Hình ảnh thủ môn số 1 của ĐTVN dũng mãnh, xuất thần trước cầu môn ở AFF 2008 được người hâm mộ đánh giá cao như thế nào thì hành động trong men rượu của Sơn đã làm lu mờ "ánh vàng" lấp lánh của danh hiệu QBV anh mới nhận được cuối tháng trước.
 
Các cầu thủ XM.HP mới chỉ được vui ở 2/7 trận V-League 2009 - Ảnh D.A

Tại XM.HP, hàng tấn công trong mơ với những Trindade-De Jesus-Ngọc Thanh có sự "tiếp đạn" của nghệ sỹ Leandro vẫn mãi chỉ là mơ ước ở đội bóng đất Cảng. Sự mất cân đối trong đội hình buộc XM.HP không thể tung vào sân đội hình toàn "sao" trên hàng công. Hơn nữa, ở các lần vào sân, các "sát thủ" Trindade, De Jesus đều chơi mờ nhạt hơn hẳn so với chính họ mùa trước và khiến XM.HP vất vả ở nhóm cuối bảng, thay vì tham vọng đua tranh ở nhóm đầu.
 
Sốt sắng lo lượt về

Số lượng khán giả trung bình 10.268 người/trận sau vòng 7 rõ ràng ấn tượng hơn hẳn con số 7.509 người/trận ở vùng thời điểm mùa trước. Số bàn thắng, thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) có xê dịch chút ít, nhưng đều cho thấy sự quyết liệt hơn hẳn của những trận đấu ở V-League 2009.

Sau hơn nửa đường đua của lượt đi, các đội đã bắt đầu sốt sắng lo cho lượt về, đặc biệt là chiến dịch tuyển mộ ngoại binh. Cầu thủ ngoại đang thống trị trong danh sách ghi bàn và khẳng định vai trò quan trọng ở V-League nên nhiều đội càng "khát" các ngoại binh chơi được hơn bao giờ hết. Nhưng để chọn được những ngoại binh chơi được ở V-League là chuyện không dễ và nhiều đội vẫn nhắm đến cầu thủ có "thương hiệu", bất chấp tai tiếng ở đội bóng cũ.

Agostinho bị Gỗ cho ra rìa vì "thiếu đạo đức, con sâu làm rầu nồi canh". Ngay lập tức Agostinho đã được nhiều đội ở V-League săn đuổi. XM.CT.Thanh Hóa chào mời ráo riết, nhưng bị tiền đạo này cho leo cây để rồi mới đây nhất chân sút ngoại số 1 của HA.GL mùa trước đã tìm về bến đỗ mới là T&T.Hà Nội với mức lương rủng rỉnh không kém thời còn ở phố núi Pleiku.

Trong khi ấy, dàn cầu thủ ngoại của Thể Công dù đã lập công đầu trong chuỗi trận vừa qua của thầy trò tướng Dũng, và được những đội "chiếu dưới" như SLNA nhìn vào thấy thèm, nhưng lãnh đạo đội bóng của Quân đội vẫn quyết săn tìm những ngoại binh chất lượng hơn chuẩn bị cho cuộc đua ở lượt về.

Chuyện tìm kiếm ngoại binh với các đội đang được dự báo sẽ có "nhiều chuyện" ở giai đoạn 2 khi cuộc tuyển mộ gấp gáp có thể phải trả giá. Nhưng với tình thế "cưỡi trên lưng cọp" lúc này, nhiều HLV không còn lựa chọn nào khác để chạy đua với thứ hạng ở giải chuyên nghiệp.
 
Bao giờ trở lại đúng trật tự?

Trước thềm V-League 2009, nhiều đội bóng lớn tiếng nhắm ngôi cao. Nhưng hiện tại trên bảng xếp hạng, chỉ có SHB.ĐN thể hiện được sức mạnh thực sự bằng ngôi đầu bảng đầy thuyết phục với khoảng cách 4 điểm xếp trên các đội tiếp theo. Các ứng viên của suất xuống hạng như QK4, TĐCS.Đồng Tháp đang gây bất ngờ với các vị trí thứ 3 và thứ 5, đứng trên nhiều "đàn anh".

Sự thất thế của các đại gia ở chặng đua đầu lượt đi không phải là vấn đề quá lớn khi các mùa trước ĐT.LA, B.BD từng hụt hơi nhưng chung cuộc vẫn đủ sức bứt phá để cán đích ở ngôi đầu. Nay chuyện QK4, hay TĐ.CS.Đồng Tháp ung dung ngồi ở tốp 5 cũng được dự đoán là sự thăng hoa nhất thời và các đội tân binh này sẽ sớm trở lại với thứ hạng vừa tầm với họ. Vấn đề là lúc nào QK4, TĐ.CS.Đồng Tháp hụt hơi, và các "đại gia" trở lại chính mình vẫn là điều khó giải đáp, bởi khoảng cách về chuyên môn giữa các đội vào thời điểm này thực sự không có cách biệt quá lớn.

Cuộc đua chuyên nghiệp càng vào guồng thì những chuyện hỉ nộ, ái ố xuất hiện với tần suất càng nhiều hơn. Trong cuộc đua ấy, chuyện lên xuống của một số đội bóng là điều bình thường. Nhưng khi những chuyện tai tiếng bên lề sân cỏ được nhắc đến nhiều hơn là những tính toán chuyên môn ở trên sân thì cái vòng luẩn quẩn giữa chất lượng chuyên môn và những chuyện lùm xùm ở hậu trường V-League vẫn chưa dễ thoát với nhiều đội bóng.
 

Trí Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm