Federer ôm mộng vô địch Wimbledon 2013

24/06/2013 19:16 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Năm trước khi đã cận kề tuổi 31, không ai nghĩ Federer lại vô địch Wimbledon nhưng anh đã biến điều không thể thành có thể sau khi đánh bại Andy Murray ở trận chung kết. Bây giờ một lần nữa tay vợt Thụy Sỹ lại mơ giấc mơ làm bá chủ trên mặt cỏ xanh ở All England Club. 



Roger Federer - ảnh Getty

Roger nhiều lần nói Wimbledon là giải đấu uy tín còn giới chuyên môn thừa nhận mặt cỏ ở All England Club chính là mặt sân ưa thích của anh. Không phải ngẫu nhiên tay vợt Thụy Sỹ đã 7 lần vô địch Wimbledon trong đó có 5 lần liên tiếp từ 2003 đến 2007.

Không có giải Grand Slam nào, cựu số 1 thế giới của ATP chơi thành công như ở Wimbledon và cũng không có giải Grand Slam nào mang lại vinh quang cho anh sớm bằng Wimbledon. Tháng 7/2003, Federer vô địch Wimbledon lần đầu tiên trong sự nghiệp và đó cũng là cúp vô địch Grand Slam đầu tiên của anh. Khi đó huyền thoại banh nỉ Thụy Sỹ mới sắp bước sang tuổi 22.

Chiến thắng trước Mark Philippoussis của Australia ở chung kết Wimbledon 2003 cho đến giờ vẫn khiến Roger bồi hồi. Anh bảo đó là chức vô địch đáng nhớ nhất vì đó là lần đầu tiên anh vô địch một giải Grand Slam. Chiến thắng ấy mở đầu cho kỷ nguyên Federer thống trị quần vợt nam thế giới và cũng là mở đầu cho một loạt những chiếc cúp vô địch Grand Slam sau đó mà tay vợt Thụy Sỹ “sản xuất” không ngưng nghỉ.

Kết quả bốc thăm phân nhánh Wimbledon năm nay đặt Roger vào tình thế cực kỳ gian nan. Nhiều khả năng anh sẽ phải đối mặt Nadal ở tứ kết và nếu có vượt qua được Rafa thì Federer rất có thể sẽ gặp Murray ở bán kết và giả sử anh vào được chung kết thì gần như chắc chắn anh sẽ đụng Djokovic. Hành trình cực kỳ gian nan đang đợi ĐKVĐ Wimbledon phía trước. Nhưng Roger vẫn tỏ ra lạc quan hay ít nhất những gì anh nói cho thấy điều đó.

“Tôi rất có hứng thú với những lá thăm nhiều thách thức. Có thể tôi sẽ phải chạm trán Nadal vì chúng tôi nằm chung nhánh nhưng chẳng phải nếu bạn muốn vô địch thì bạn phải vượt qua những người giỏi nhất hay sao? Tôi vẫn thèm khát thành công, vẫn đói danh hiệu và khát khao chiến thắng. Tôi vẫn muốn chứng tỏ cho tất cả thấy rằng mình có thể chơi tốt thế nào”. Những tuyên bố của Roger chứng tỏ rằng anh vẫn nghĩ tới chuyện quật đổ tất cả để một lần nữa giơ cao cúp vô địch tại All England Club

HT
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm