Đội trưởng tuyển Đức, Philipp Lahm: Thiên tài cần sự công nhận!

13/07/2014 10:53 GMT+7 | Chung kết

(Thethaovanhoa.vn) - Hermann Gerland, trợ lý giám đốc của Bayern Munich vẫn còn nhớ như in cuộc hội thoại cách đây gần 20 năm với vợ mình. Là một nhà đào tạo trẻ, Gerland, được biết tới với biệt danh “Der Tiger” đã chứng kiến nhiều lứa cầu thủ tài năng. Nhưng với ông, Philipp Lahm vượt lên trên tất cả.

Lahm năm 17 tuổi là một cầu thủ nhỏ con, gầy guộc. Nhưng ngay từ lúc đó, Gerland đã cho rằng chàng Lahm ấy có tiềm năng trở thành một cầu thủ đẳng cấp thế giới, một tài năng hiếm hoi xuất chúng trong thế hệ của anh. Tuy nhiên, không ai đồng tình với Gerland. “Cậu ấy không có cơ hội nào ở đội 1 cả”, Gerland kể lại.

Đã có thời điểm Gerland thấy bất lực. Ông không thể làm cho người khác hiểu, không thể tưởng tượng nổi tại sao bộ máy lãnh đạo CLB toàn những danh thủ nổi tiếng lại không thể nhận ra điều ông thấy ở Lahm. Gerland hồi tưởng: “Vợ tôi nói rằng có thể tôi đã nhầm và số đông thì đúng. Rằng cậu ấy không thực sự đặc biệt như tôi nghĩ. Tôi trả lời cô ấy rằng nếu cậu ấy không được chơi cho Bayern, tôi sẽ vất chứng chỉ HLV của mình đi và chuyển sang huấn luyện môn bóng nước”.

Gerland gọi điện cho người bạn cũ Felix Magath để kể về Lahm. Không lâu sau đó, Magath đưa Lahm về Stuttgart bằng một bản hợp đồng cho mượn.

Vài tháng sau, Gerland được gọi lên văn phòng của Karl-Heinz Rummenigge. Sir Alex Ferguson đã liên lạc với CLB để hỏi mua cầu thủ trẻ vừa được họ cho Stuttgart mượn. Rummenigge bắt đầu thấy rằng mình đã sai. Sự quan tâm của Ferguson cho thấy Gerland đã đúng ngay từ ban đầu.

Hơn 12 năm đã qua kể từ khi Gerland đấu tranh cho tương lai của Philipp Lahm. Cho đến bây giờ, ông thậm chí cũng vẫn ngạc nhiên khi những gì Lahm thể hiện ở Bayern và đội tuyển Đức còn vượt cả những đánh giá ban đầu của ông. Lahm giúp Bayern giành được nhiều thành công kể từ khi nắm băng đội trưởng, đặc biệt là cú ăn 3 năm 2013. Một số chuyên gia cho rằng anh là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới. Một số khác cũng đánh giá tương tự nhưng dành cho một tiền vệ Philipp Lahm. HLV Pep Guardiola còn không ngần ngại thừa nhận  Lahm là cầu thủ thông minh nhất ông từng biết.

Đêm nay ở Maracana, chàng cầu thủ nhỏ con năm nào suýt bị Bayern từ chối có thể sẽ trở thành đội trưởng đầu tiên của nước Đức thống nhất giành chức vô địch World Cup. Xem Lahm thi đấu là một trải nghiệm tuyệt vời. Người ta có thể thưởng thức vẻ đẹp của sự đơn giản. Lahm không có những bước chạy ngoạn mục, không sở hữu tốc độ tốt, không ghi những bàn thắng đẹp. Nhưng anh luôn chọn những vị trí tốt nhất, luôn làm những gì hợp lý nhất.

Lahm là cầu thủ hiếm hoi có thể tổ chức tấn công ngay từ vòng cấm sân nhà, đọc và điểu khiển trận đấu với tư cách một hậu vệ, dự đoán được chính xác những tình huống sắp sửa xảy ra. Đó là tài năng thiên thẩm mà Lahm có thừa. Và một điều đáng ngưỡng mộ khác ở Lahm là việc anh chưa từng nhận chiếc thẻ đỏ nào trong suốt sự nghiệp dù là một hậu vệ xuất sắc.

Nếu Argentina giành chức vô địch, Messi hẳn nhiên sẽ nhận “Quả bóng vàng”. Ngay cả khi Đức thắng, danh hiệu đó có lẽ vẫn thuộc về tiền vệ của Barcelona. Những cầu thủ tấn công và ghi được nhiều bàn thắng luôn nổi bật hơn. Nhưng nếu trao vinh dự đó cho Lahm thì hợp lý hơn. Bởi phòng ngự cũng là một nghệ thuật và bóng đá không thể thiếu nó. Rummenigge và Bayern đã phải mất vài năm mới nhận ra rằng Gerland đúng. Và có lẽ chúng ta không nên lặp lại lỗi lầm ấy.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Argentina hay Đức sẽ vô địch World Cup 2014?


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm