Balotelli đi, Mancini cũng “đi” ?

05/02/2013 13:58 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trong vòng 1 tuần, Mancini đón nhận 2 tin buồn: Cậu học trò cưng Balotelli chuyển đến AC Milan, còn Man City thì bị M.U gia tăng cách biệt lên thành 9 điểm.



Chỉ có một phép màu mới giúp Mancini giữ được chiếc ghế của mình ở Etiha - Ảnh Getty

Balotelli ra đi không ảnh hưởng gì nhiều đến hàng công của Man City, bởi thực tế thì anh cũng mới chỉ ghi được có 1 bàn ở giải Ngoại hạng mùa này (Vừa sang Milan, “Bad Boy” lập hẳn 1 cú đúp!). Tuy nhiên, có cảm giác sự ra đi của một cá tính mạnh như Balo lại càng khiến cho Man City thêm yếu ớt.

Chẳng ai còn nhận thấy cá tính của một nhà vô địch ở đội chủ sân Etihad nữa. Giữa tuần, họ bị đội áp chót QPR cầm hòa với tỉ số 0-0 trong một trận đấu mà thủ môn Julio Cesar bên phía đội chủ nhà, học trò cũ của Mancini ở Inter, bắt như lên đồng. Họ có thể tiếc nuối vì không thể giành trọn 3 điểm ở trận đấu tại sân Loftus Road. Nhưng trận đấu với Liverpool, Man City cần phải cảm thấy may mắn vì giữ được 1 điểm sau sai lầm rất nghiệp dư của thủ môn Pepe Reina. 2 trận hòa trong 1 tuần, khoảng cách với M.U từ 5 điểm, giờ lên thành 9 điểm. Lần gần nhất khoảng cách giữa 2 đội lớn đến như vậy là ở vòng 37 mùa giải 2010-2011, khi M.U lên ngôi vô địch lần thứ 19 sau trận hòa với Blackburn.

M.U không phải quá mạnh, nhưng vì Man City đã sa sút rất nhiều, nên khoảng cách giữa họ mới lớn đến vậy. Mancini tất nhiên là người phải chịu trách nhiệm chính. Ông hục hặc với Giám đốc điều hành Brian Marwood hồi mùa Hè 2012, khiến Man City có một kì chuyển nhượng thất bại, để tuột mất những mục tiêu quan trọng, trong đó có van Persie vào tay M.U. Hàng công sa sút, hàng thủ yếu ớt, còn tuyến giữa phụ thuộc quá nhiều vào Silva hay Toure. Mancini không bảo được quân, mà điển hình là vụ xô xát với Balotelli, giọt nước làm tràn li khiến tiền đạo người Italia ra đi.

Hàng loạt trụ cột, như Joe Hart, đã lên tiếng chỉ trích Mancini về vấn đề kỹ chiến thuật. Ông thay đổi chiến thuật xoành xoạch, lúc thì 4-2-3-1, khi thì 3-5-2, thậm chí có lúc sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ. Trận hòa Liverpool ở Etihad vừa qua khiến người ta phải tiếp tục đặt dấu hỏi về cách dùng binh của HLV người Italia: Khi đội nhà bị dẫn 1-2, ông đưa Maicon, một hậu vệ đã sa sút thảm hại, vào sân thay cho nhạc trưởng David Silva, trong khi Tevez, chân sút số 2 của đội ngồi trên ghế dự bị. Một tiền vệ tấn công tốt, Samir Nasri, thì mãi đến phút 88 mới vào sân.

Man City đã bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng năm thứ 2 liên tiếp, và giờ thì cơ hội bảo vệ chức vô địch Premier League đang ngày càng trở nên xa vời. Giới chủ Ả rập đã rất kiên nhẫn với Mancini, nên ông mới còn tại vị đến lúc này. Nhưng đến hết mùa, chỉ có một phép màu mới giúp Mancini giữ được chiếc ghế của mình ở Etihad.

Thanh Hoài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm