Ibra: 'Vì hắn (Guardiola) mà tôi rớt giá 50 triệu euro'

21/04/2015 13:58 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn)- Mối quan hệ tan vỡ giữa Pep Guardiola và Zlatan Ibrahimovic đã buộc Barca phải đẩy tiền đạo Thụy Điển ra đi với bất cứ giá nào. Và Ibra đã làm nên cuộc trả thù ngoạn mục khi nằng nặc đòi sang Real Madrid.

Câu chuyện về thương vụ chuyển nhượng gây ầm ĩ một thời này đã được Ibra chia sẻ trong cuốn sách "I am Zlatan Ibrahimovic", một trong những cuốn tự truyện được đánh giá là hay nhất trong giới VĐV. Từ việc là ngôi sao được Barca đưa về từ Inter với giá 70 triệu euro (đã bao gồm giá trị của Samuel Eto’o), Ibra rời Camp Nou với giá 20 triệu euro. "Họ đề xuất 50 triệu euro, rồi 40 triệu, giảm xuống 30 triệu và cuối cùng là 20 triệu. Tất cả là nhờ Guardiola", Ibra viết trong tự truyện.

Đó là mùa Hè năm 2010. Joan Laporta đã rời ghế Chủ tịch CLB và Sandro Rosell là người kế nhiệm. Là một người mới tiếp quản CLB, Rosell không hiểu có chuyện gì đã xảy ra giữa Guardiola và Ibra. Rosell chỉ biết rằng nếu không sa thải HLV thì phải bán Ibra.

Một cuộc nói chuyện đã diễn ra giữa tân Chủ tịch và cầu thủ cá tính của CLB.

-    Rosell: Tôi rất xin lỗi Zlatan. Nhưng anh muốn sang CLB nào?

-    Ibra: Real Madrid.

-    Rosell: Không được, bất cứ CLB nào ngoài Real.



Guardiola là nguyên nhân khiến Ibra rời Barca

Tại Hàn Quốc, Ibra có cuộc nói chuyện với Phó Chủ tịch Josep Maria Bartomeu và anh đưa ra đề nghị tương tự.

-    Bartomeu: Zlatan này, nếu có đề nghị thì anh nên cân nhắc nhé.

-    Ibra: Gọi cho Real Madrid đi.

-    Bartomeu: Anh cứ nói đùa.

-    Ibra: Trông tôi giống đùa không? Chúng ta có một HLV không đủ đàn ông để nói là hắn không cần tôi. Và có đi thì tôi cũng chỉ sang Real thôi.

Đó là cuộc chơi của Ibra và người đại diện Mino Raiola. Họ thừa thông minh để hiểu rằng Rosell không thể bán Ibra cho đội bóng đại kình địch vì sự phản đối của HLV. Khi đó, Milan đang quan tâm tới Ibra. Ibra biết mình sẽ bị bán và sử dụng phương thức đó như một cách để trả thù Guardiola. Hạn chót của thị trường chuyển nhượng đã cận kề, Rosell bế tắc và nhanh chóng bước vào vòng đàm phán với Milan khi nhận được đề nghị.

"Ban đầu, Barca đòi hỏi 70 triệu euro. Milan đương nhiên không đáp ứng được số tiền đó và hiểu rõ Rosell muốn bán tôi đến mức nào để lỗ ít nhất có thể. Mino làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn với tuyên bố: 'Không, Ibra muốn đến Real Madrid, không phải Milan'. Thế 30 triệu thì sao, Rosell tiếp tục. Giá cứ giảm và giảm hơn nữa. Cuối cùng tôi được bán với giá 20 triệu euro. Cảm ơn một người. Nhờ hắn và giá trị của tôi rớt 50 triệu euro và tôi có thể tới Milan, điều mà tôi muốn".

K.Đ
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm