Tiếng nói M.U: Lối thoát nào cho tấm áo giáp chắp vá?

14/08/2012 15:00 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Từ lâu, vấn đề ở hàng hậu vệ luôn là một nỗi lo của tất cả những người yêu mến Manchester United, đội bóng một thời nối tiếng với cái danh không mấy đẹp đẽ “Công làm thủ phá”. Từ thế hệ vàng của thập kỷ 90, khả năng bảo vệ thành quả luôn là vấn đề làm những Quỷ Đỏ đau đầu. Không phải đội bóng áo đỏ thiếu những hậu vệ tài năng, nhưng sau bao nhiêu năm trôi qua, người đến kẻ đi đã nhiều mà ngày hôm nay, nhìn lại mùa giải 2011-2012 và hướng tới mùa giải mới, NHM United vẫn không khỏi ngỡ ngàng nhận ra rằng, họ luôn cảm thấy bất an với hàng thủ của đội bóng con cưng.

Với lối bóng đá quyến rũ đầy mê hoặc lòng người và triết lý đã trở thành huyền thoại của Sir Alex Ferguson: “Tấn công là cách phòng thủ hiệu quả nhất”, Man United cuối thế kỷ 20 đã chiến thắng, bước lên đỉnh vinh quang bằng lối đá tấn công đẹp mắt, không mấy coi trọng việc bảo vệ thành quả. Những hậu vệ của Quỷ Đỏ thậm chí còn mải mê dâng cao đến quên đi nhiệm vụ chính của mình là ở hàng phòng ngự… United ngây thơ của Sir Alex ngày ấy đã chiến thắng bằng một cách thật đơn giản: ghi thật nhiều bàn thắng!


Lúc chàng đội trưởng gục ngã, triệu trái tim Mancunians đã lo lắng cho cả anh và tương lai của đội bóng

Ấy thế nhưng những năm trở lại đây, lối đá đó đã không còn hiệu quả, khi mà bóng đá đã trở nên thực dụng như chính cuộc sống đầy toan tính của con người. Vì vậy, United cũng phải thay đổi, họ không tấn công một cách ngây thơ, quên đi nhiệm vụ quan trọng là phòng ngự nữa, United của ngày hôm nay đã biết toan tính, bảo vệ những gì có được, HLV Ferguson ngày hôm nay đã biết chỉ đạo các học trò giữ nhịp trận đấu tốt hơn, có những chiến lược phòng ngự hợp lý hơn.

Nhưng đó là chỉ khi vị cha già của sân Old Trafford có trong tay tấm áo giáp vững chắc được tạo nên bởi những nhân tố chất lượng, đã quá quen với áp lực và sự khắc nghiệt của một giải VĐQG hàng đầu Thế Giới như những Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra…. Đó là cách đây 3, 4 mùa giải, khi đó United chiến thắng bằng sự bản lĩnh đến khó tin, họ tấn công những đòn hiểm hóc, rồi thu mình lại không cho đối phương có cơ hội xuyên thủng tấm áo giáp vững chắc, buộc những đội bóng có hàng tấn công mạnh mẽ nhất như Barcelona cũng phải đầu hàng.

Thật đáng tiếc, đó là quá khứ của những mùa giải trước đây. Tấm áo giáp cũng đã xuất hiện những mảnh ghép hoen gỉ, hay những vết nứt của thời gian, trong khi những tấm ghép mới mà người thợ rèn già Alex Ferguson định lắp vào chưa trải qua đủ sự tôi luyện của ngọn lửa hung dữ. Rio Ferdinand vẫn còn đó sự tinh quái và những kinh nghiệm thi đấu quý giá nhưng lại chẳng thể đua sức bền cùng đối thủ. Evra đôi khi còn quá mải mê với những đường tấn công mà quên mất nhiệm vụ chính của mình. Rafael, Smalling, Jones hay những Evans, Fabio dù có tài năng, tràn đầy nhiệt huyết nhưng lại rất dễ mất bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng, hay không thể vượt qua được áp lực quá lớn từ những trận cầu đỉnh cao.

Trong lúc ấy, họ cần có sự dìu dắt của thế hệ đi trước, của những đàn anh dày dạn kinh nghiệm. Vì lẽ đó, chẳng phải ngẫu nhiên mà Sir Alex tin tưởng giao chiếc băng đội trưởng của bầy Quỷ cho Vidic. Anh là tấm lá chắn vững chắc nhất vào lúc này, đã tôi luyện đủ qua mọi thứ lửa khắc nghiệt, dữ dằn nhất. Ấy thế nhưng, điều mà tất cả CĐV lo sợ nhất đã đến, mảnh giáp sáng bóng còn sót lại bỗng trượt khỏi tấm áo. Giây phút Vidic gục ngã trong trận thua Basel không chỉ đánh dấu một trận đấu thảm hại cùng kết quả tồi tệ nhất trong vòng 7 năm qua của Quỷ Đỏ tại đấu trường Champions League, mà nó còn là một mất mát vô cùng to lớn của nửa đỏ thành Manchester khi đội trưởng Vidic phải nghỉ thi đấu cho đến hết mùa.


Liệu sự trở lại của Vidic có làm hàng thủ của United vững chắc hơn trong mùa giải mới?

Dường như kết quả thất vọng mà United phải nhận ở cuối mùa giải cũng phần nào đã được báo trước sau chấn thương nghiêm trọng của trung vệ người Serbia. Trước đó, cũng trong mùa giải năm ngoái, United đã không ít lần làm NHM cảm thấy lo lắng và nuối tiếc khi họ đã dẫn trước đối thủ đến 2 bàn nhưng vẫn đánh mất 2 điểm bởi sự mất tập trung của hàng thủ. Mất đi tấm lá chắn thép Vidic, nỗi lo càng đè nặng hơn. Và quả thực như vậy, United một lần nữa đánh mất chiến thắng một cách đáng tiếc trước Everton ở những vòng đấu cuối cùng và rồi ngậm ngùi nhìn gã hàng xóm giàu có bước lên ngôi vương trong sự dằn vặt của chính mình.

Mùa giải mới đang ở trước mắt, Vidic trở lại nhưng không có thêm bất kỳ sự bổ sung nào ở tuyến phòng ngự của Quỷ Đỏ. Một lần nữa, nỗi lo sợ lại dấy lên. Tấm áo giáp tạm thời được vá lại bằng chính miếng ghép vững chắc năm nào, nhưng liệu có ai dám chắc rằng tấm lá chắn kia chưa bị thời gian làm hoen gỉ, và liệu những mảnh ghép mới đã được lửa tôi luyện để sẵn sàng đối đầu với đủ loại vũ khí sắc bén?

Đặt niềm tin vào tấm áo cũ dường như đã lành lặn trở lại, hay mong chờ một tấm giáp chắc chắn hơn sau khi tôi luyện? Đó đều là phương án mang lại nhiều bất an nhưng lại là những sự lựa chọn cuối cùng. Và chúng ta chỉ còn biết chờ đợi mà thôi, chờ cho những toan tính của người thợ rèn già sân Old Trafford sẽ mang lại hiệu quả khi mùa giải mới khởi tranh, mong một tấm giáp sáng bóng, vững vàng sẽ lại được kéo lên trước mọi đối thủ của United.

Kris (Thành viên của diễn đàn MUSVN)

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch Premier League mùa bóng 2012/13?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm