ĐT Nga: Chiến thắng kiểu “Capellismo”

14/10/2012 14:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Không có vẻ đẹp hào nhoáng kiểu tấn công ồ ạt của người tiền nhiệm Dick Advocaat, nhưng tuyển Nga dưới sự dẫn dắt của Fabio Capello đang vững bước theo đúng quỹ đạo mà nhà cầm quân người Italia mong muốn: ghi bàn và không thủng lưới.

Sau vài tháng sống ở Moskva, Capello chưa nói được tiếng Nga. Ở phía ngược lại, các tuyển thủ Nga làm việc cùng Capello cũng không thể giao tiếp với ông bằng tiếng Anh hay Italia. Tuy vậy, rào cản ngôn ngữ ấy không thể ngăn cản sự tiến bộ của Nga dưới sự dẫn dắt của Capello, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.

Cùng với Capello, Nga gặt hái những kết quả tích cực theo thời gian ở vòng loại World Cup 2014. Sau khi khởi đầu với chiến thắng trước Bắc Ireland, đội bóng xứ bạch dương trút 4 bàn thắng vào lưới Israel. Lần này, khi đối mặt với Bồ Đào Nha, đội bóng từng lọt vào đến bán kết EURO 2012, Nga tiếp tục hành khúc chiến thắng.



Nga tiếp tục đạt hiệu quả tối đa dưới thời Capello

Nếu như hai trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Capello (không tính trận giao hữu với Bờ Biển Ngà), chiến thuật mới mà Nga vận hành chưa được thể hiện đậm nét, thì màn trình diễn trước BĐN là hình ảnh khác với nét tích cực hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi có bàn thắng sớm, chiến thuật của Capello càng được phô diễn.

Theo đó, Nga không chơi tấn công vội vàng, mà chủ động xây dựng sự chắc chắn để làm nền tảng. Đúng với tư tưởng một nhà cầm quân người Italia, Capello thổi vào đội bóng của mình sự lạnh lùng và đầy tự tin. Khả năng phòng ngự khu vực được Capello cải thiện hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm Advocaat - dù trên thực tế sơ đồ hai người áp dụng không khác nhau là mấy (đều là biến thể của 4-3-3).

Trong thời điểm mà BĐN dồn ép, Nga cũng không đánh mất sự chủ động trong phòng ngự. Những vũ khí quan trọng của BĐN, gồm Ronaldo và Nani ở hai cánh, bị khóa chặt hoàn toàn. Lối chơi tấn công biên tốc độ của đối thủ không có đất để phát huy. Khả năng tấn công trung lộ mà Moutinho là ngòi nổ cũng bị bắt chết, khi sức chiến đấu và sự cơ động của các tiền vệ Nga rất đáng nể.

Chỉ sau 3 trận vòng loại World Cup, Capello đã làm người hâm mộ quên đi sự vắng mặt của Arshavin. Tại Luzhniki, Capello thậm chí để Dzagoev ngồi dự bị và tính hiệu quả vẫn cao. Có thể nói, đây là quyết định bất ngờ và đầy táo bạo của Capello. Thay cho Dzagoev là Bystrov. Với Bystrov rất năng động ở hành lang phải, khả năng phòng ngự từ xa của Nga tăng cao hơn.

Chiến thắng trước BĐN cũng củng cố hơn nữa dấu ấn của Capello trong việc làm hồi sinh Kerzhakov. Sau hai năm không ghi bàn nào trong các trận chính thức cho ĐTQG, Kerzhakov lập công hai trận gần nhất (3 bàn). Ngoài ra, trong chiến thắng trước Bắc Ireland, tiền đạo 29 tuổi của Zenit cũng ghi dấu ấn bằng việc thực hiện đường chuyền quyết định cho Faizulin. Bản thân Faizulin cũng là điểm nhấn của triều đại mới Capello. Trong cả 3 trận vòng loại World Cup 2014 vừa qua, Faizulin và Kerzhakov luôn có ít nhất một lần phối hợp để một trong hai người lập công. Đây thực sự là vũ khí đặc biệt của Capello, mà các đối thủ vẫn chưa thể hóa giải.

Chướng ngại lớn nhất đã vượt qua đầy thuyết phục, và bây giờ là chiến thắng trước Azerbaijan, để đứng vững trên ngôi đầu.

N.H

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm