02h45 ngày 30/10, Man City - Newcastle: Bối rối trước derby Manchester

29/10/2014 14:01 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sự lo lắng đang ngày càng lớn ở Etihad khi mùa giải của Man City có dấu hiệu chệch hướng nghiêm trọng, và trận tiếp Newcastle ở vòng 4 League Cup tối nay sẽ là cơ hội để họ điều chỉnh lại những bước đường sắp tới, nhất là với trận derby Manchester cuối tuần này.

Đội bóng áo xanh đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Champions League và hiện tại Premier League kém 4 điểm so với cùng kỳ mùa giải 2012-13. Không thể nói rằng nhà ĐKVĐ coi thường các đối thủ của họ, nhưng những dấu hiệu tự mãn là không thể phủ nhận ở đội bóng của HLV Manuel Pellegrini.

Thắng để xốc lại tinh thần

Một trận đấu ở League Cup để xốc lại tinh thần và điều chỉnh hướng đã trở thành điều quen thuộc với Man City mùa này. Ở vòng 3 của giải đấu này khoảng 1 tháng trước, họ đã đè bẹp Sheffield Wednesday 7-0, một sự giải tỏa thật sự cho trận hòa đầy thất vọng với AS Roma trên sân nhà ở Champions League trước đó. Tối nay, Man xanh sẽ vào trận với thất bại bạc nhược 1-2 trước West Ham vào cuối tuần sau lưng.

HLV West Ham Sam Allardyce có lẽ tỏ ra quá hả hê với chiến thắng của mình, đến mức sau trận đấu, ông tiết lộ bí quyết chiến thắng là nhắm vào trung vệ mới của Man City, Eliaquim Mangala. “Họ không hỗ trợ đủ cho anh ấy, và càng gây sức ép lên anh ấy thì Man City càng để lộ ra nhiều khoảng trống”, Allardyce nói. “(Vincent) Kompany đã quen với sức ép kiểu đó. Anh ấy đã chơi ở giải đấu này và trình độ này một thời gian dài. Còn Mangala thì chưa hòa nhập được, vì thế chúng tôi nhắm vào phía trái hàng thủ của họ”.

Những bình luận của Allardyce như đổ thêm dầu vào lửa xung quanh cuộc tranh luận liên quan tới tuyển thủ Pháp. Pellegrini có thể cân nhắc để Mangala ngồi ngoài sân ở trận đấu tối nay để sẵn sàng cho trận derby 4 ngày nữa, nhưng nếu anh ra sân, Newcastle có thể sẽ lặp lại kế hoạch của West Ham.

Nói về lịch thi đấu, trong khi Mangala có thể vẫn đá chính ở trận gặp Newcastle, nhiều trụ cột của Pellegrini sẽ chỉ được sử dụng một cách rất thận trọng. 2 trận tiếp theo của đội chủ sân Etihad sau giữa tuần này đều hết sức quan trọng. Derby Manchester vào ngày Chủ nhật, một trận đấu mà nếu mất điểm, Man City sẽ lại bị Chelsea bỏ lại phía sau ngày càng xa trong cuộc đua vô địch.

3 ngày sau đó cũng ở Etihad, họ sẽ tiếp đón CSKA Moskva trong cuộc đọ sức buộc phải thắng, thậm chí còn quan trọng hơn trận đối đầu Man United. Tất cả hy vọng tiếp tục hành trình ở Champions League của họ sẽ dồn vào trận đấu đó và Pellegrini chắc chắn phải nhìn xa hơn việc chỉ đánh bại Newcastle tối nay, với phần thưởng khiêm tốn là tấm vé tứ kết League Cup.

Bài toán lực lượng

Đội hình hai của Man City với những Stevan Jovetic, Willy Caballero, Martin Demichelis và nhiều người khác vẫn sẽ phải nhắm tới một chiến thắng tối nay, vì các ngôi sao chính của đội bóng còn nhiệm vụ nặng nề hơn phía trước.

Nếu phân bổ lực lượng không khéo, Pellegrini đứng trước nguy cơ lớn lâm vào cảnh “xôi hỏng bỏng không”, khi mà Newcastle lúc này không dễ đá. Đội bóng của Alan Pardew đã trải qua 2 tháng không thắng ở Premier League, nhưng tình hình đã thay đổi nhanh chóng. Hiện đội bóng áo sọc trắng-đen đang có chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp sau khi đả bại Tottenham ngay ở White Hart Lane cuối tuần rồi. Không phải bận tâm nhiều tới cuộc chiến trụ hạng nữa và cũng chẳng có một lịch thi đấu khốc liệt như đối thủ, League Cup có thể không chỉ là phần thưởng phụ với Pardew và các học trò nữa.

Những cân nhắc dài hạn khiến tất cả chỉ là tương đối với hai phía. Với Man City, vô địch League Cup thì tốt hơn là không vô địch, nhưng chỉ có thế. Pellegrini đã nói đầu mùa này về 5 chiếc cúp trong 5 mùa giải, nhưng League Cup chắc chắn không được tính trong số đó. Động cơ và sự tập trung của họ sẽ không bằng Newcastle, nhưng lực lượng lại tốt hơn, khiến trận đấu trở nên khó đoán, và lợi thế sân nhà có lẽ sẽ có tiếng nói cuối cùng với kết quả cuộc đọ sức này.

Dự đoán: 2-1

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm