Huỳnh Hiểu Minh: Khen đẹp trai chính là sỉ nhục tôi

22/08/2010 10:54 GMT+7 | Văn hoá

Từ bước đột phá trong “Đại Hán thiên tử” đến một hình tượng mới trong “Phong thanh”, Huỳnh Hiểu Minh đang dần khẳng định tên tuổi mình trong ngành điện ảnh nước nhà. Tuy nhiên, anh lại bày tỏ rằng mình rất ghét được khen là đẹp trai.

Với ưu thế về ngoại hình, nam người mẫu kiêm diễn viên này được nhiều người gọi là “mỹ nam”. Nhưng trong một buổi phỏng vấn nhân dịp anh tham gia phim “Phi thường tĩnh cự ly”, Huỳnh Hiểu Minh bày tỏ “ghét nhất là người khác chỉ nhìn vào bề ngoài”.


Huỳnh Hiểu Minh trong Diệp vấn


Năm nay, Huỳnh Hiểu Minh đã có mặt trong hai bộ phim kinh phí lớn của Trung Quốc là “Diệp Vấn 2” và “”Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 2”. Về việc bị chê là quá ngờ nghệch trong “Diệp Vấn 2”, ngôi sao “Lộc Đỉnh Ký” bộc bạch: “Tôi thấy có đôi lúc ngu ngốc một chút lại là hay. Nó thuộc về một cảnh giới khác, tốt hơn nhiều so với lúc nào cũng phải minh mẫn, sáng suốt. Một người có đủ tự tin mới có thể làm những trò ngốc nghếch cho người khác xem”.




Dù khá “tự hào” mình là chàng ngốc nhưng trong “Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 2”, đôi lúc phải diễn những động tác thô tục như lè lưỡi, ngoáy mũi… khiến Huỳnh Hiểu Minh vô cùng ngượng nghịu. Anh kể: “Có lần tôi đeo khẩu trang đến rạp xem “Đường Bá Hổ 2”. Khi chiếu đến những cảnh đó, một khán giả nữ ngồi bên cạnh tôi la lớn lên “Huỳnh Hiểu Minh thật là ngớ ngẩn”. Tôi thật sự muốn bỏ khẩu trang ra và nói với cô ta, thật sự tôi không ngớ ngẩn chút nào, chính nhân vật trong phim mới ngớ ngẩn. Sau đó, tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi. Đâu phải khán giả nào cũng có thể hiểu được sự khác biệt giữa vai diễn và người thật”.

Trong buổi phỏng vấn, Huỳnh Hiểu Minh còn bày tỏ mình cũng có nhiều tiếc nuối: “Từ trước đến nay, tôi luôn cảm thấy làm diễn viên rất bị động, giống như lúc trước tôi quay một bộ phim hài trong 3 tháng rưỡi. Tôi nghĩ ra được rất nhiều cách diễn rất buồn cười, nhưng cuối cùng đạo diễn lại cho rằng tôi không nên diễn những màn đó, để cho Châu Lập Ba diễn, tôi thấy rất tiếc. Nhưng diễn viên phải như thế thôi, không có quyền được nói, vì thế tôi quyết định tự mình làm chủ”.

Nói về diện mạo bảnh bao của mình, Huỳnh Hiểu Minh thường bị gán cho biệt danh “Bình hoa nam di động”. Về việc này, ngôi sao tự hào “cha mẹ tặng cho một gương mặt đóng vai chính bẩm sinh” thẳng thắn: “Tôi ghét nhất là người khác nói mình chỉ có diện mạo, mọi người đã quá xem trọng vẻ bề ngoài mà quên mất bao nhiêu cố gắng, nỗ lực của tôi. Như thế đối với tôi là một sự sỉ nhục rất lớn”.

Theo TGĐA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm