(TT&VH Online) - Báo chí Italia và Tây Ban Nha đưa tin số vận động viên leo núi bị thiệt mạng vì tuyết lở trong lúc làm nhiệm vụ đo độ cao của đỉnh K2, ngọn núi cao thứ hai thế giới sau Everest, đã lên tới 11 người, trong khi hai người khác bị mất tích.
Các chuyên gia leo núi đánh giá mặc dù Everest là ngọn núi cao nhất thế giới nhưng đỉnh K2 ở dải Hilamaya, với độ cao 8.611 mét, lại hiểm trở và khó chinh phục nhất. Tổng cộng đã có 56 vận động viên leo núi bị thiệt mạng khi tìm cách chinh phục K2, được mệnh danh là “ngọn núi sát nhân”, chưa kể số người tử vong trong vụ lở tuyết ngày chủ nhật vừa qua.
Tai nạn xảy ra khi một khối băng khổng lồ trên đỉnh núi bị lở, ở khu vực “Cổ chai”, khi đoàn vận động viên đang trên đường xuống núi.
Được biết các VĐV tử vong gồm ba người Hàn Quốc, hai người Nê-pan, một người Hà Lan, một người Serbia, một người Na-uy và một người Pakistan. Hai VĐV mất tích được xác định là Hugues d’Aubarede và Karim. Hai người sống sót là trưởng đoàn thám hiểm Wilco van Rooijen, người Hà Lan, và VĐV người Italia Marco Confortola.
Các lực lượng cứu trợ của nhiều nước đã tham gia tìm kiếm hai người mất tích nói trên nhưng rất ít có khả năng tìm thấy họ.
Trong khi đã có 2500 người chinh phục được đỉnh Everest, được coi là Nóc nhà của Trái đất, thì chỉ có gần 300 người leo đến đỉnh K2.
Khang Chi