Emma Watson: ‘Sợ hãi’ những vai diễn thành công

31/05/2013 10:58 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Trút những bộ cánh lộng lẫy tại Liên hoan phim Cannes ở miền Nam nước Pháp, Emma Watson tỏa sáng với trang phục đời thường ở New York.



Emma tại LHP Cannes

Dù mặt mộc, nữ diễn viên 23 tuổi vẫn tỏa sáng trên đường phố Mỹ, hút mọi ánh mắt của người qua đường. Rạng rỡ như thế nhưng trong lòng Emma vẫn chất chứa những lo lắng.

Emma nổi danh với vai diễn Hermione Granger trong bộ phim Harry Porter. Khi đó Emma 9 tuổi, 14 năm trôi qua, cô phải sống với cái mác “gái ngoan”, một hình tượng đẹp đẽ mà Hermione đã tạo nên. “Nó gọi là hội chứng giả mạo”, Emma nói về những vai diễn quá nhập để rồi khi bước ra đời thường, cô vẫn gắn mình với nhân vật trong phim.



Emma với vai diễn trong The Bling Ring

Nhưng rời, sự gặp gỡ với đạo diễn Stephen Chbosky đã mang lại cho Emma sự tự tin để vượt qua cái bóng quá lớn của cô phù thủy đáng yêu. “Sau Harry Potter, tôi không còn cảm thấy tự tin vào chính mình, cả bản thân lẫn các vai diễn. Thật may mắn khi tôi đã cải thiện, thời điểm đó tôi cần một ai đó tin tưởng mình và Stephen đã làm như thế”.

Và rồi Emma tiếp tục gây chú ý với vai Niki trong bộ phim The Bling Ring vừa mới ra mắt ở LHP Cannes. Phim nói về nhóm trộm cướp chuyên nhắm đến đối tượng là các sao hạng A của Hollywood. The Bling Ring nhận được phản hồi tích cực từ các nhà phê bình tại Cannes và nó khiến Emma lo sợ. Nữ diễn viên lo lắng rằng cô sẽ phải gắn liền với mác “trộm cắp” của vai diễn trong phim.

“Tôi cứ làm điều gì tốt hơn là lại cảm thấy mình chưa thực sự trưởng thành. Tôi cảm thấy mình chưa xứng đáng với những gì đã làm được".

Emma hiện đang theo học ngành văn chương Anh tại Đại học Brown, Rhode Island, Massachusetts. Tham vọng của nữ diễn viên là viết một cuốn sách. Emma nghĩ cô sẽ dùng bút danh khi sách ra lò bởi không muốn mọi người đọc nó với những thành kiến.

Khánh Đan
Theo Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm