Sổ tay: Trả lại tên cho em?

27/11/2009 13:49 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Không còn nhận được sự quan tâm của HFF và các đối tác, CLB TP.HCM giờ đây thực sự gặp rất nhiều khó khăn về tài chính ở mùa bóng mới. Nhưng có một vấn đề đáng bàn luận khác là liệu cái tên CLB TP.HCM có bị đòi lại?

Ngược dòng thời gian, ngày 01/11/1975, Đội bóng đá Cảng Sài Gòn được thành lập dưới sự quản lý và mang tên Cảng Sài Gòn. Sau những năm đứng trên đỉnh cao, không tránh được quy luật của thời gian, đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam xuống dốc không phanh. Cột mốc đáng nhớ nhất là năm 2002, sau khi đoạt chức VĐQG, CSG làm nên chuyện “hy hữu” xuống hạng đúng 1 năm sau đó.

Cũng chính năm này, CSG đứng trước nguy cơ bị giải thể vì gánh nặng tài chính. Cảng Sài Gòn buộc phải “hợp hôn” với Thép Miền Nam (ngày 28/8/2003) và sản phẩm mang tính “chuyên nghiệp” ấy là Cty CPBĐ Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn. Với sự se duyên này, không ít người hi vọng sẽ “vực dậy” và đưa CSG (hay phiên hiệu mới TMN.CSG) trở lại thời kì hoàng kim. Nhưng cuộc “đời không là mơ”, năm 2004, sau khi đoạt chức vô địch hạng Nhất, đồng nghĩa với 1 suất thăng hạng V-League, TMN.CSG vật vã với những vấn đề tài chính, đứa con còn sót lại của bóng đá Sài thành liên tục ngấp ghé bên bờ vực xuống hạng.


CLB TP.HCM sẽ trở lại với cái tên TMN.CSG ?

Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cái tên TMN.CSG phải “khai tử” để nhường chỗ cho cái tên CLB TP.HCM (vào tháng 12/2008)

Mấy ai biết, để có được cái tên CLB TP.HCM, lãnh đạo TMN.CSG phải trải qua một quá trình đấu tranh “tinh thần” từ dư luận và nước mắt của NHM, thậm chí cả tiền bạc, vì có rất nhiều thông tin nói rằng để khoác lên tấm áo mới, lãnh đạo TMN.CSG đã chuyển vào tài khoản của bầu Hưng (lúc ấy là ông chủ của CLB TP.HCM tham dự giải hạng Nhì) một khoản tiền rất lớn.

Sự xuất hiện của CLB TP.HCM tại V-League ắt hẳn nằm trong sự toan tính của lãnh đạo đội bóng TMN.CSG (!?). Chẳng hạn như nó sẽ khiến lãnh đạo Thành phố phải quan tâm, thu hút nhiều đối tác làm ăn hơn,…bởi dẫu gì nó cũng mang cái tên TP.HCM (Thành phố có nền kinh tế lớn nhất Việt Nam).

Cho đến nay, có vẻ như Cty mẹ Thép Việt Nam đã không còn máu mê “bộ cánh” đã tốn rất nhiều công sức sắm về nữa. Và ai cũng hiểu, nếu bị đòi cái tên TP.HCM thì tất cả sẽ giơ 2 tay biểu quyết để trở về cái tên TMN.CSG.

Nếu đó là sự thật, có lẽ đã đến lúc người ta phải tin, chuyện “thay tên đổi họ” của các CLB BĐVN cũng dễ như người ta đi chợ mua một bó rau!?

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm