V-League

Sổ tay: Phạt thừa còn hơn bỏ sót

26/05/2010 14:01 GMT+7 Google News
(TT&VH) - 377 thẻ vàng, 26 thẻ đỏ đã được các trọng tài rút ra qua 91 trận đấu ở lượt đi (tức là hơn 4,1 thẻ vàng và gần 0,3 thẻ đỏ/trận). Tính trung bình là thế, nhưng ở những thời điểm khác nhau của lượt đi, số lượng thẻ cũng khác nhau.

Ví như khi V-League 2010 mới mở màn, TT rất hào phóng thẻ phạt, như một cách để thị uy. Vào thời điểm giữa giai đoạn, số lượng thẻ ít lại, dù lối chơi bạo lực ngày một leo thang. Đến những lượt trận cuối, thẻ phạt lại ở mức báo động. Tại sao thế?!

Đáng nói, đằng sau các con số nói trên, có những hiện tượng đáng ngại. Sự “nhã nhặn” của các TT đã dẫn tới một loạt các vụ việc bị xử nguội, khi Ban kỷ luật ra tay với những trường hợp cầu thủ phạm lỗi thô bạo nhưng chỉ bị cảnh cáo hời hợt (nhắc nhở hoặc thẻ vàng) bởi TT trên sân.

Nếu như một lỗi diễn ra sau lưng TT chính và khuất mắt 2 giám biên thì đi một lẽ, nhưng có nhiều vụ việc xảy ra ngay trước mặt TT chính, mà họ vẫn không thực thi hết quyền hạn và trách nhiệm của mình.

Vòng đấu 13 mới rồi ở Hàng Đẫy, người xem thấy Hoàng Anh Tuấn, TT người Thanh Trì (HN) mặc quần ngắn, áo sơ mi cộc tới sân theo dõi. Vị TT này lặng lẽ bước lên tầng 2 của khán đài A để tránh những cái lia của camera hay máy ảnh của giới truyền thông. Tuấn, một TT được cho là có năng lực, từng nằm trong số được bầu bán ở các lần tổ chức Còi Vàng, đã bị treo còi trong một trận đấu mà anh bỏ qua rất nhiều lỗi của các cầu thủ chủ nhà Nam Định, dù đó là pha đánh nguội khá “dã man” của Chinedu.

Chinedu sau đó đã bị phạt nguội, treo giò bởi Ban kỷ luật. Nhưng điều quan trọng hơn, là một TT có năng lực đã phải trả giá vì một điều tưởng như không thể mắc phải: bỏ sót lỗi diễn ra ngay trước mặt.

Không thể nói là vì tư tưởng hay chuyên môn, dù ai cũng có quyền suy luận, nhưng đúng là khi mà các TT hàng đầu VN còn “chết” bởi các lỗi lãng nhách, thì chưa thể kỳ vọng có sự phát triển toàn diện ngay.
 
THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm