(TT&VH) -
Khi XM.HP phất cao ngọn cờ tái thiết đội bóng, với tham vọng trở thành một đế chế thực sự của làng bóng VN, các ông chủ của đội bóng đã vung tiền không tiếc tay, chiêu binh mãi mã. Lương thưởng hậu hĩnh, cùng những biệt đãi khác, Lạch Tray hút hàng loạt những tinh tú của V-League gần đây.Từ cặp bài trùng Helio – Elenildo (cầu thủ từng 2 lần giành danh hiệu “Vua phá lưới” V-League), đến sát thủ Martins Trindade, rồi hiện tượng Lazaro, bộ đôi Aniekan – John Wole và tất nhiên cả việc giữ chân “Hoàng đế” Leandro. Nhưng, ngoạn mục nhất là cú “áp-phe” ngôi sao World Cup, Denilson, từ Brazil...

Sẽ là mất mát cực lớn nếu XM.HP để Leandro ra đi, ảnh VSI
Các ngôi sao nội cũng nô lức đổ xô về biển Đồ Sơn dự hội, tiêu biểu như Minh Đức (SLNA), bộ 3 cầu thủ người Nam Định: Quang Huy, Đức Dương và Xuân Phú... XM.HP tự tin chia tay những công thần mà họ cho là hết hoặc không còn hợp thời. Những Văn Thành, Thế Phong, Tuấn Điệp, Khánh Hùng… đã phải rời xứ sở theo cách đó.
XM.HP và chảo lửa Lạch Tray, từng tạo nên những bữa tiệc lớn. Thương hiệu XM.HP nổi như cồn. Các CĐV tưng bừng, đi khắp cả nước.
Không lẽ, chỉ 3 năm rồi thôi!
THẢO NGUYÊN