Các ĐTQG

Sổ tay: Chưa xứng tầm

09/09/2010 11:33 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Với cái “mác” tuyển thủ, mỗi học trò của ông Calisto có giá vài tỷ đồng. Thế nên, nói không quá, ĐTVN là đội bóng triệu đô và mỗi cá thể ở đó là một ngôi sao thực thụ. Tuy nhiên, thật khó thể tưởng tượng rằng, những ngôi sao tiền tỷ của ông Calisto đang than trời vì phải tập trên mặt sân quá xấu (sân phụ 1 Mỹ Đình).

VFF lý giải sân chính Mỹ Đình để dành cho thi đấu (dù thi thoảng vẫn được cho các bầu sô thuê tổ chức sự kiện lớn), sân cỏ trong trụ sở VFF dành cho đội trẻ nên ĐTVN phải tập ở sân phụ. Cũng khó bắt bẻ điều này, nhưng người ta có thể đặt câu hỏi rằng tại sao ĐTVN không được tập ở sân phụ 2, nơi bị cho các đội bóng phủi thuê ít hơn, hoặc được tập hạn chế ở sân chính.
Không rõ vì sao các cầu thủ ĐTVN lại cởi trần để luyện tập. Ảnh: VSI
Sân phụ 1 đã hơn một lần bị HLV Calisto chỉ trích, bởi mặt sân lồi lõm, cỏ mọc có chỗ ngập giầy. Đây có thể xem là một cái “bẫy” mà những đôi chân mong manh vì thể lực kiệt quệ của ĐTVN có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.

Một khía cạnh khác, có thể tưởng tượng được rằng ĐTVN cởi trần tập luyện? Đây không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng mà là sự thật. Một trong 3 đội trong bài tập đối kháng của ĐTVN vào sáng qua đã phải ở trần.

Năm trước, VFF vừa ký hợp đồng tài trợ quần áo và trang thiết bị tập luyện, thi đấu từ Nike có giá tới 5 triệu USD, vì thế không thể nói ĐTVN thiếu áo đấu. Vậy vấn đề ở đây là gì? Có vẻ như ĐTVN chưa được chăm sóc đúng tầm và không hiểu Nike sẽ nghĩ gì khi thấy hình ảnh nhiều cầu thủ ở trần tập luyện dưới cái nắng gắt?

Tề Hiền

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm