Sọ pha lê Mitchell-Hedges: Một chuyện bịa đặt?

23/05/2008 17:25 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH)- Bộ phim được chú ý nhất tại LHP Cannes vừa được khai mạc là Indiana Jones và Vương quốc Sọ pha lê (Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull) của bộ ba lừng danh gồm nam diễn viên chính Harrison Ford, đạo diễn Steven Spielberg và nhà sản xuất George Lucas

Hàng chục chiếc sọ người bằng pha lê bí ẩn đã được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới, khiến cho giới khoa học đau đầu suốt thế kỷ qua. Nhân bộ phim Indiana Jones và Vương quốc Sọ pha lê được trình chiếu vào cuối tuần này tại LHP Cannes, người ta lại phải nhắc tới chúng, trong đó nổi tiếng nhất là chiếc sọ của nhà Mitchell-Hedges.


Tuy kịch bản của bộ phim được giữ kín tuyệt đối, nhưng hầu hết khán giả đều tin rằng phim sẽ xoay quanh những chiếc sọ pha lê bí ẩn được tìm thấy trên thế giới. Những chiếc sọ pha lê mà người ta tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới, trước hết là tại Trung Mỹ, vốn được coi là một trong những “bí ẩn lớn nhất của thế kỷ 20”. Giới nghiên cứu đã tranh cãi khá nhiều về xuất xứ cũng như “kỹ thuật chế tạo tinh vi” khó lý giải của chúng. Ngoài ra có rất nhiều giai thoại về “ma lực” của các hộp sọ này.

Một số nhà khoa học cho rằng người xưa dùng những hộp sọ pha lê để chữa bệnh. Nhiều người cho biết khi thấy sọ pha lê, họ bị tác động mạnh. Người thì cảm thấy khó chịu và có nỗi sợ khó hiểu, thậm chí có người ngất xỉu và bỗng mất trí nhớ. Nhưng cũng có người lại cảm thấy sảng khoái và thậm chí bỗng khỏi hẳn những căn bệnh nặng... Nổi tiếng nhất là sọ pha lê Mitchell- Hedges.


 INDIANA JONES và trợ thủ trong cuộc phiêu lưu

Cho tới nay, người ta đã tốn không biết bao nhiêu giấy bút để viết về hộp sọ này, bởi nó hoàn hảo nhất trong tất cả những chiếc sọ đã được phát hiện từ. Chuyện kể rằng vào năm 1924, khi đi cùng cha mình là nhà khảo cổ nổi tiếng người Anh F. Albert Mitchell- Hedges đang thực hiện cuộc thám hiểm để tìm một thành phố cổ của người Maya ở Belize, cô gái 17 tuổi Anna Mitchell- Hedges tình cờ phát hiện thấy vật sáng kỳ lạ nằm dưới đống đổ nát của một bàn thờ cổ xưa.

Hóa ra đó là một chiếc sọ người làm bằng thạch anh. Sau đó nhà khảo cổ F. Albert Mitchell-Hedges trở nên nối tiếng thế giới vì những cuốn sách viết về đồ tạo tác bí ẩn với rất nhiều ma lực đó. Những dấu hiệu đáng ngờ Thế nhưng gần đây ngày càng có nhiều ý kiến nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện này. Trước tiên không hề có bằng chứng nào cho thấy Anna tham gia cuộc thám hiểm nói trên: Trong rất nhiều ảnh chụp về cuộc thám hiểm này, không hề thấy Anna xuất hiện.

Cha của bà cũng có không ít những cuộc phiêu lưu đáng ngờ, thí dụ ông kể về việc mình “khám phá” ra những phế thành của người da đỏ mà thực tế chúng đã được ghi trong những tài liệu có từ 100 năm trước đó. Cùng với thời gian, hộp sọ này “ thay đổi” khá nhiều: Trong hồi ký của mình, ông Mitchell-Hedges quả quyết nó có độ tuổi 3.600 năm. Thế nhưng bà Anna, con gái ông, lại nói nó có độ tuổi từ 12.000 đến 16.000 năm! Hai cha con nhà Mitchell-Hedges cũng không thống nhất về chức năng của chiếc sọ pha lê này. Trong khi người cha nói rằng chiếc sọ ấy có thể giết người, thì cô con gái lại nói về khả năng tiên tri của nó.

Bà cho biết chiếc sọ này đã “đổ mồ hôi hột” ngay trước khi Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát hồi năm 1963. “Kết quả” phân tích Ngoài ra, mãi tới sau khi người cha qua đời vào đầu những năm 1960, Anna mới trao chiếc sọ cho nhà phục chế Frank Dordland để nghiên cứu. Sau khi xem xét “tỷ mỷ”, ông này “phát hiện” thấy trong chiếc sọ có một hệ thống hoàn chỉnh các thấu kính, lăng kính và rãnh tạo nên những hiệu ứng quang học kỳ lạ.

 Ông Dordland còn ngạc nhiên hơn khi nhận thấy khối pha lê này bóng đến mức kính hiển vi thông thường không thể phát hiện ra những dấu vết của quá trình gia công. Cuối cùng, ông quyết định tham vấn hãng Hewlett-Packard được đánh giá là có uy tín nhất trong lĩnh vực thẩm định thạch anh. Kết quả thử nghiệm gây bất ngờ: Chiếc sọ này có từ rất lâu, trước cả thời kỳ xuất hiện những nền văn minh đầu tiên tại Trung Mỹ! Một kỹ sư hàng đầu của công ty thử nghiệm cho biết, loại thạch anh tạo nên chiếc sọ pha lê có độ cứng... chỉ thua kim cương. Ngoài kim cương ra, không vật liệu nào cắt được nó.

Nếu làm bóng chiếc sọ pha lê này bằng cát mịn và nước như cách thủ công của người cổ đại thì người ta sẽ phải mất tới 300 năm ròng rã! Chỉ có điều Frank Dordland là một người thân của gia đình Mitchell-Hedges, nên không rõ “kết quả” phân tích trên có đáng tin cậy hay không. Chỉ biết rằng cho đến khi qua đời năm ngoái ở tuổi tròn 100, bà Anna vẫn không cho một nhà khoa học nào tiếp cận với chiếc sọ bí ẩn đó.

Hiện tại nó được bảo quản bởi Bill Homann, người trông nom bà Anna suốt 8 năm cuối đời. Và tiếp bước bà Anna, hiện anh ta liên tục kể về những ma lực kỳ lạ của hộp sọ này. Chỉ là đồ rởm? Không rõ thực hư về hộp sọ Mitchell- Hedges ra sao, chỉ biết rằng nhân bộ phim Indiana Jones và Vương quốc Sọ pha lê trình chiếu, bảo tàng Quai Branly ở Paris (Pháp) đã giới thiệu một hộp sọ pha lê khác và khẳng định nó không phải là sản phẩm của người Trung Mỹ cổ đại, mà được làm ra trong thế kỷ 19.

Trước đó vào năm 2004, chiếc sọ pha lê nổi tiếng ở Bảo tàng Anh, được phát hiện năm 1897 và từng được xem là biểu tượng Thần chết của người Aztec chứa nhiều quyền năng kỳ bí, cũng bị phát hiện là đồ rởm, bởi theo phân tích, nó cũng mới chỉ được chế tác vào thế kỷ 19 tại Đức. 

 Minh Bích

 

 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm