'Người Dơi' chuyên đi siêu xe Lamborghini giúp trẻ ung thư qua đời vì tai nạn giao thông

18/08/2015 18:33 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân vật Người Dơi nổi tiếng với các hoạt động từ thiện và giúp đỡ các bệnh nhi ở Maryland, Mỹ, vừa không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Lenny B. Robinson, 51 tuổi, thường xuất hiện với chiếc siêu xe Lamborghini màu đen và mặc trang phục của Người Dơi khi đến thăm những trẻ em bị ốm tại các bệnh viện, đã bị một chiếc xe đâm phải trên đường Interstate 70 hôm 16/8, ở gần Hagerstown, Md., khi ra ngoài kiểm tra máy móc chiếc "Batmobile" của mình.


Người Dơi Robinson bên cạnh chiếc siêu xe của mình

Khi đang trên đường về nhà từ một buổi trình diễn xe hơi ở West Virginia, Robinson dừng xe tại một trạm xăng, nơi ông tình cờ gặp một gia đình với những đứa trẻ rất yêu thích chiếc xe tự chế của ông, cảnh sát bang Maryland ở Hagerstown cho biết. Robinson đã tặng những đứa trẻ một số đồ dùng của siêu anh hùng trước khi rời đi.

Động cơ xe của Robinson đi được một đoạn thì bất ngờ gặp trục trặc và dừng lại khi "một phần chiếc xe nằm ở làn đi nhanh", theo tin từ cảnh sát tiểu bang. Khi ông xuống xe kiểm tra động cơ thì một chiếc Toyota Camry lao tới và đâm vào chiếc Batmobile. Robinson bị chiếc xe của mình đâm tiếp và qua đời ngay tại hiện trường.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn, nhưng chưa có lời buộc tội nào được đưa ra. Người điều khiển chiếc Camry không bị thương.

Thế giới biết đến Người Dơi Maryland vào năm 2012, khi Robinson bị cảnh sát bắt tấp xe vào lề đường vì điều khiển chiếc xe Lamborghini không biển số. Đoạn video về cuộc gặp gỡ giữa cảnh sát với người đàn ông trong trang phục Người Dơi được lan truyền nhanh chóng trên mạng vào thời điểm này.


Robinson được thế giới biết qua đoạn video bị cảnh sát chặn xe khi đang mặc trang phục Người Dơi


Sau khi biết mục đích đi thăm các bệnh nhi của Robinson, cảnh sát không những không phạt mà còn xin chụp ảnh chung với "siêu anh hùng"

Sinh sống ở vùng ngoại ô Baltimore, Robinson làm công việc dọn dẹp trong một doanh nghiệp làm sạch và đã cố gắng kiếm đủ tiền để mua một chiếc "Batmobile" của riêng mình, một bộ trang phục Người Dơi, đồ chơi và nhiều đồ vật khác liên quan tới siêu anh hùng, các món quà mà ông trao cho những đứa trẻ bị ung thư, phải điều trị tại các bệnh viện ở khắp Maryland.

Người Dơi đã làm rất nhiều đứa trẻ xấu số mỉm cười khi chúng đều nghĩ rằng ông là Người Dơi, một siêu anh hùng. "Tôi chỉ làm việc đó vì những đứa trẻ" - ông từng chia sẻ.


Ông đã mang lại niềm vui cho rất nhiều em bé xấu số

Robinson phối hợp rất chặt chẽ với Hope for Henry, một tổ chức giúp đỡ những trẻ em bị bệnh do Laurie Strongin và Allen Goldberg thành lập sau khi con trai của họ là Henry qua đời vì một căn bệnh hiếm gặp. Hope for Henry đã tổ chức nhiều bữa tiệc của siêu anh hùng tại các bệnh viện, và ở đó Người Dơi luôn là tâm điểm.

Strongin bày tỏ: "Ông khiến rất nhiều đứa trẻ hạnh phúc. Khi tôi nhờ ông ấy làm bất cứ điều gì, câu trả lời luôn là đồng ý".

Robinson chưa bao giờ gặp Henry, "nhưng ông ấy gọi cho tôi vào mỗi ngày sinh nhật của thằng bé" - Strongin chia sẻ.

Tổ chức vừa hoàn thành một đoạn video về chương trình của mình, bắt đầu với cảnh một cậu bé ăn mặc như Người Dơi. Cậu bé bị bệnh bạch cầu và đang đợi bên ngoài một bệnh viện. Sau đó là cảnh Người Dơi thực sự, Lenny Robinson mở chiếc Batmobile và ôm cậu bé. "Ông ấy là một điều kỳ diệu " - Strongin bày tỏ trong sự thương tiếc.

Phan Vân Anh
Theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm