“Số đỏ” Mai Tiến Thành

09/12/2009 14:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Có đồng nghiệp bảo rằng năm nay là năm của Tiến Thành. Cũng dễ hiểu, bởi trận cầu được giải thoát bằng bàn thắng. Và cầu thủ có bàn thắng, đích thị sẽ là người hùng.

Tiến Thành đã có4 bàn thắng, nhất U23 VN. Đây là điều tương đối bất ngờ. Cú “hat-trick”ở trận đấu với Timor Leste, thêm 1 bàn thắng nữa vào lưới Malaysia, Tiến Thành nổi lên như một chân sút cự phách (chứ không phải Thanh Bình, người mới có 2 bàn thắng vào lúc này). Tại sao một cầu thủ có xu hướng chơi bám biên, lại có duyên ghi bàn như vậy?

Mai Tiến Thành (phải) bất ngờ tỏa sáng với những bàn thắng đẹp - Ảnh: Quang Nhựt

Thành chơi tốt bằng cả 2 chân, và thường là tiền vệ trái. Nhưng hướng tấn công chủ lực của U23 Việt Nam lại ở bên cánh phải của Thành Lương và Hoàng Quảng. Khi đó, Tiến Thành sẽ có rất nhiều bóng, nếu biết bó vào trong. Phân nửa số bàn thắng của Thành “rìu” đến theo cách này.

Cũng từng có thời Tiến Thành không nằm trong mắt xanh của ông “Tô”. Lý do, Thành (với vai trò tiền vệ biên) khá hạn chế trong việc hỗ trợ phòng ngự, lại chơi bóng có phần tự phát, ít tuân thủ chiến thuật. Nhưng Thành đã gặp may, với bàn thắng khá đẹp mắt vào lưới đối phương ở Mỹ Đình tại VFF Cup. Không chỉ chắc một suất đến Lào mà Tiến Thành còn được mặc định một vị trí chính thức trong đội hình U23 Việt Nam. Thế có được xem là số đỏ không?!

T.H (từ Vientiane)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm