Hậu vệ trẻ của Barca đe dọa chiếm chỗ của Alves lẫn Arbeloa

18/07/2013 19:42 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Martin Montoya đang cảm thấy rất hạnh phúc ở Barca và anh muốn được ra sân nhiều hơn trong mùa giải tới, cũng như trở thành một phần thường trực trong đội hình ra sân của HLV Tito Vilanova.

Hậu vệ trẻ Montoya là cầu thủ thứ 2 của Barca, sau Leo Messi, có buổi họp báo mở màn giai đoạn tiền mùa giải 2013/14. Cầu thủ 22 tuổi mơ ước sẽ chiếm chỗ của Dani Alves trong đội hình xuất phát mỗi trận đấu, và nếu có thể, sẽ chiếm luôn một suất chính trong đội hình tuyển TBN của HLV Del Bosque tại kỳ World Cup 2014.



Montoya quyết chiếm vị trí của Alves - Ảnh: FCB

Montoya vẫn còn 1 năm trong hợp đồng với Barca, tuy nhiên anh và CLB cũng sắp đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. “Tôi rất hạnh phúc về những gì mình đã thể hiện trong mùa giải vừa qua, mùa giải đầu tiên tôi thi đấu trong màu áo đội một. Tôi hy vọng mùa giải tới, mình sẽ được thi đấu nhiều hơn nữa.” Montoya nói trong buổi họp báo chiều nay, 18 tháng 7 tại trung tâm Ciutat Esportiva Joan Gamper của Barca.

Mặc dù có nhiều đồng đội đã chia tay Barca trong mùa hè này, song Montoya khẳng định rõ ý định của anh là “Tôi sẽ tiếp tục ở lại. Tôi có nhận được một số lời đề nghị từ Đức và Italia trong giai đoạn tôi đang nghỉ hè, nhưng tôi đã từ chối. Tôi đang có mặt trong đội hình xuất sắc nhất thế giới, từ nhỏ tôi đã là thành viên của Barca và được thi đấu cho màu áo đội một là mơ ước của tôi. Tôi vẫn còn 1 năm hợp đồng với CLB và chúng tôi đang bàn về việc gia hạn.”

Về hoàn cảnh của những cầu thủ trẻ khác tại Barca, những trường hợp như Rafinha hay Deulofeu - dù được đôn lên đội một nhưng vẫn bị cho mượn, Montoya nhận xét: “Rất khó để có một suất thi đấu chính tại Barca, bởi ở đây toàn là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Do đó, các cầu thủ trẻ cần phải chịu đựng, kiên nhẫn, hoặc họ sẽ phải ra đi để được thi đấu nhiều hơn.”

“Barca vẫn cam kết với triết lý sử dụng những cầu thủ do chính CLB đào tạo. Mỗi năm có rất nhiều cầu thủ trẻ được cho ra lò, nhưng không phải ai cũng có chỗ ở đội một. Ở đây, sự cạnh tranh là rất khắc nghiệt.” Vẫn lời hậu vệ trẻ.

Chiến đấu giành chỗ bên hành lang cánh phải

Về trường hợp của bản thân, Montoya, với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, quyết tâm cạnh tranh “sòng phẳng” với đàn anh là ngôi sao Dani Alves bên hành lang phải của Barca: “Mùa giải tới anh ấy sẽ bị tôi đe dọa, tôi sẽ chiến đấu mỗi ngày để giành vị trí của Dani. Tôi biết là rất khó, nhưng tôi sẽ nỗ lực để đạt mục tiêu ra sân thi đấu thật nhiều.”

Xa hơn nữa, Montoya mơ về một suất trong đội hình tuyển TBN tại kỳ World Cup 2014: “Cũng sẽ rất khó, bởi ở tuyển còn có Arbeloa và Azpilicueta, nhưng chỉ cần được ra sân nhiều (ở Barca), cùng quyết tâm và hy vọng, tôi sẽ có cơ hội. Sẽ rất tuyệt nếu được thi đấu tại World Cup.”

Cuối cùng, Montoya nói về sự ra đi của đồng đội Thiago Alcantara và sự kế thừa của Sergi Roberto: “Thiago là một trong những cầu thủ xuất sắc của thế giới. Cậu ấy đã chọn con đường cho riêng mình, và giờ đến lượt Sergi – cũng là một cầu thủ xuất sắc khác, cũng làm tốt như Thiago, thay thế cậu ấy. Tôi hy vọng Sergi sẽ là tương lai nơi hàng tiền vệ của Barca. Sergi là một cầu thủ có tố chất tấn công và rất quyết liệt, trong khi Thiago thì hoa mỹ và biểu diễn hơn.”

Cự Giải
Theo SPORT




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm