(TT&VH Online) - Maradona đã làm Messi bất ngờ khi quyết định trao cho “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” hiện nay chiếc áo số 10 của đội tuyển Argentina, cùng chiếc băng đội trưởng trong trận gặp Hy Lạp vào đêm nay. Những người khởi xướng ý tưởng nói trên chính là các công thần Mascherano, Heinze và Veron. Đó là tiết lộ của Martin Castilla, đặc phái viên của tờ La Nacion của Argentina, trong bài viết “Số 10 mới và lấp lánh chiếc băng đội trưởng”.
![]() Messi và Maradona - Ảnh Getty |
“Tôi muốn thi đấu. Xin HLV hãy yên tâm, sẽ không có vấn đề gì với tôi cả”, Messi đã khẳng định như vậy với Maradona. Và HLV đã có câu trả lời ngay lập tức: “Cậu sẽ được chơi bóng và sẽ là đội trưởng”. Những lời nói đó làm cho cầu thủ quê ở xứ Rosario mở tròn mắt ngạc nhiên. Trong đầu anh chưa bao giờ thoáng qua ý nghĩ mình sẽ là đội trưởng, nhất là trước khi World Cup ở Nam Phi bắt đầu. "
* Maradona sẽ trao băng đội trưởng cho Messi
Là sản phẩm của một thế hệ khác, Messi sống nội tâm, giống như nhiều thanh niên cùng tuổi. Một số người vội vã khẳng định La Pulga không có tính cách của một thủ lĩnh. Họ coi Messi là một cầu thủ đường phố, một “futbolista” trong sáng chuyển tải những phẩm chất tốt đẹp nhất. Messi chỉ biết thể hiện mình trên sân cỏ, và mỗi khi gặp gỡ với báo chí anh thường rất kiệm lời. Anh thích sống lặng lẽ và chỉ cảm thấy thoải mái trên sân đấu, nơi anh đôi khi để lộ nụ cười láu cá của một đứa trẻ thông minh.
Nhưng. đẳng cấp của Messi được thể hiện một cách tự nhiên, dù chơi ở bất kỳ vị trí nào, chạy cánh hay cầu nối hoặc tiền đạo ảo. Maradona không thể không dựa vào những phẩm chất đó khi chọn anh làm đội trưởng.
Chiếc băng đội trưởng còn có ý nghĩa đưa ngôi sao này vào nhóm những người có quyền quyết định những việc quan trọng của đội tuyển. Và những người khởi xướng ý tưởng nói trên là đội trưởng Mascherano, "phù thủy" Veron, một thủ lĩnh không cần đeo băng, và Gabriel Heinze, bàn tay sắt của cả nhóm. Tất nhiên, ý định của các công thần được HLV hoan nghênh.
Người khoác chiếc áo số 10 gần nhất của đội tuyển Argentina kèm theo băng đội trưởng tại một World Cup chẳng ai khác chính là Maradona, tại Mỹ năm 1994, vào ngày 25/6, trong trận đối đầu với Nigeria ở Boston. Bây giờ, người thừa kế nó là Messi, cầu thủ chưa bao giờ đóng vai đội trưởng trong một trận đấu chính thức của Barcelona và chỉ thực hiện vai trò này có hai lần: một lần trong trận đấu giao hữu với Los Angeles Galaxy, ngày 1/8/2009, và một lần khác vào những năm còn chơi ở Barca B.
Đội tuyển áo trắng-xanh da trời đang có một thiên tài ngang tầm với Maradona một thời. Không ít người cảm thấy cuối cùng thì Messi đã sắp bước lên bậc thang bị đánh mất. Để kết thúc mọi cuộc tranh cãi, chỉ cần anh bùng nổ ở World Cup và cùng Argentina nâng cao chiếc cúp. Đó cũng là điều mà tất cả những người Argentina chờ đợi. Người Argentina mong mỏi sự sự xuất hiện của một thiên tài làm cho cuộc sống của họ vui sướng hẳn lên, giống như Diego đã từng làm. Vì thế Maradona đã nói với Messi: “Bây giờ, cậu sẽ đeo băng đội trưởng”.
