Lăn cùng Brazuca: Brazil sẽ hổ thẹn vì một số 10 như… Rooney

19/06/2014 15:01 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Họ chỉ biết cười khi nói về chuyện chiếc áo số 10 của Wayne Rooney. Ở Brazil, không bao giờ người ta trao áo số 10 cho một cầu thủ như Rooney.

Đề tài số 10 là bất tận ở Brazil, khi chiếc áo này mang tính biểu tượng cho cả nền bóng đá. Đa số những người Brazil mà tôi tiếp xúc đều rất dễ tính, suy nghĩ phóng khoáng. Nhưng riêng bàn về đề tài số 10 thì khác. Họ tranh luận đến cùng, ra những cái nhìn góc cạnh, với những phân tích, so sánh rất sắc sảo.

Nỗi hổ thẹn Rooney

Với họ, nếu Rooney là người Brazil, sẽ là nỗi hổ thẹn nếu anh mặc áo số 10. “Khi ấy, hoặc HLV phải từ chức, hoặc chúng tôi sẽ từ giã luôn chiếc áo này”, anh Leandro vừa nói vừa vòng cánh tay qua vai, chỉ vào số 10 trên lưng.

“Tôi nói đơn giản thế này cho dễ hiểu”, anh Leandro lý luận. “Có bao giờ anh thấy Rooney vỉa má ngoài không? Không phải không? Chọc khe? Càng hiếm. Anh ta có lắc lư người rê bóng đi bóng qua 2 cầu thủ không? Ý tôi bảo là dùng kỹ thuật cá nhân ấy, chứ không phải kiểu đẩy bóng thật dài, rồi dùng sức. Vậy chất số 10 ở đâu? Ở đâu cơ chứ? Nếu nói về chất lượng của số 10, Rooney còn không bằng Coutinho. Ít nhất Coutinho còn biết chọc khe. Chúng tôi còn không gọi Coutinho lên tuyển”.

Tôi bảo rằng quan điểm của các nền bóng đá khác nhau. Rooney được trao áo số 10 vì anh là ngôi sao lớn nhất, vì vị trí mà anh ta thi đấu. Và đẳng cấp của Rooney đã được thừa nhận với những danh hiệu trong màu áo Manchester United. “Cái đẳng cấp mà anh nói đã cách 6, 7 năm rồi. Mà cái thời đó, anh ta chưa bao giờ là ngôi sao số 1 của Manchester United. Cristiano Ronaldo trước đây, Robin van Persie bây giờ tạo nên sự khác biệt chứ không phải Rooney. Tôi để ý rồi, mùa nào Rooney là số 1 thì y như rằng Manchester United thi đấu tệ hại”, anh Leandro phản bác.

Và anh kết luận: “Nếu đội tuyển Anh vẫn đá xoay quanh Rooney ở trận tới thì thua Uruguay và về nước sớm là cái chắc. Tôi có xem trận Anh - Italy. Họ thua là đúng. Tôi không hề ngạc nhiên khi Rooney chơi tệ. Rooney không chậm về tốc độ, anh ta chỉ chậm về tư duy nếu xét ở vị trí của số 10. Một sự tương phản kinh khủng khi đặt cạnh Pirlo. Tôi thích anh chàng Sterling hơn. Anh ta gợi tôi nhớ đến Neymar, ý tôi là phong cách, tính ngẫu hứng và sự can đảm khi cầm bóng. Nên trao số 10 cho anh chàng này”.

Anh Leandro năm nay 40 tuổi. Anh khiến tôi ngạc nhiên về sự am hiểu bóng đá Anh. Hỏi ra mới biết, anh vốn là fan của Manchester United, dù không thích bằng Santos và Real Madrid. Anh kể rằng rất ngưỡng mộ Eric Cantona: “Rất chất. Rất đàn ông. Cầu thủ bây giờ toàn một lũ ăn vạ”.

Sẽ là thảm họa nếu Neymar sang Anh

Đội tuyển Anh luôn là tâm điểm ở mọi giải World Cup, EURO mà họ tham dự (thậm chí khi không được dự, như EURO 2008, họ vẫn là tâm điểm của truyền thông). Nhưng ở Brazil thì khác. Rất ít người bản địa quan tâm đến tuyển Anh, hay Premier League. Như anh Leandro là không nhiều

Hôm qua, tuyển Anh đặt chân đến Sao Paulo nhưng các trang báo địa phương đưa tin rất hạn chế, gọi là cho có mà thôi. Chẳng có sốt. Chẳng có ai ngất xỉu ở sân bay. Trước đây, người ta còn thờ ơ hơn, chỉ có phụ nữ thích David Beckham vì vẻ điển trai của anh. Giờ có “khá” hơn sau khi một loạt tuyển thủ Brazil kéo sang Anh thi đấu. Đi ra đường vẫn gặp một số người mặc áo Chelsea, gắn liền với Oscar hay David Luiz.

Brazil vẫn nổi tiếng là nước xuất khẩu cầu thủ thế giới đến mọi ngõ ngách của thế giới. Tại Việt Nam, số cầu thủ Brazil từng đá ở V-League có thể tính bằng đơn vị chục. Theo một thống kê, có đến 515 cầu thủ Brazil đang thi đấu ở các giải chuyên nghiệp trên khắp châu Âu. Như vậy, số cầu thủ Brazil đá ở Anh mà chúng ta biết vẫn là thấp, nhất là khi Premier League nổi tiếng hấp dẫn nhất thế giới còn cầu thủ Brazil luôn được đánh giá cao về chất lượng.

Nguyên nhân thì chúng ta đã biết nhiều rồi, trong đó có cả vấn đề bóng đá Anh đặt ra nhiều tiêu chuẩn cao đối với những cầu thủ bên ngoài biên giới EU. Ở góc nhìn của người Brazil thì sự khác biệt về văn hóa và phong cách thi đấu mới là quan trọng nhất.

Ở Anh chỉ cần cầu thủ bị bắt gặp đến bar là hôm sau tràn ngập các mặt báo. Ở đây, nơi mà văn hóa lễ hội là lẽ sống, ai cũng xem chuyện Ronaldinho, Adriano tổ chức party thâu đêm suốt sáng với hàng chục mỹ nữ là chuyện bình thường. Những cầu thủ như Ronaldinho không chịu sang Anh là đúng, và cuối sự nghiệp trở về Brazil là dễ hiểu.

Còn đó là sự khác biệt về phong cách chơi bóng. Cách đào tạo cầu thủ ở đây đã thay đổi khá nhiều với mục tiêu xuất khẩu sang châu Âu. Nhưng vẫn rất khó để cầu thủ Brazil thích nghi với bóng đá Anh. Oscar phần nào bị chỉ trích “mất chất” sau 2 năm thi đấu ở Chelsea, giờ chơi khô cứng quá, thiếu sáng tạo quá.

Đó là lý do Neymar chọn Barca chứ không phải Chelsea. “Sẽ là thảm họa nếu Neymar sang Anh”, anh Leandro bày tỏ sự lo lắng. “Có thể kiếm tiền nhiều hơn, nhưng Neymar khi ấy sẽ không còn là số 10 của người Brazil”.

Đức Lộc (từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm