Bóng đá Việt

Số 1 từ mạnh nhất thành yếu nhất

12/09/2008 07:05 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần)- Số 1 là vị trí của thủ môn và ở vị trí ấy BĐVN từng rất vui khi Santos nhập quốc tịch Việt Nam rồi được chọn vào ĐTVN.

Santos có những đặc điểm mà nhiều thủ môn ở ĐTVN không có đó là chiều cao (lợi thế trong vô hiệu hóa bóng bổng mà các thủ môn Việt Nam trước đấy rất yếu) và những cú phát bóng phản công có xác suất thành công lớn.

Ở Việt Nam, phần lớn các thủ môn được đào tạo chơi tay nhiều hơn chơi chân, nhưng Santos thì lại có được cả hai. Thế nên việc ông Calisto chọn Santos khi cầu thủ này trở thành người Việt Nam là đúng vì hơn ai hết ông Calisto hiểu về Santos như hiểu chính mình.

Có Santos, nhiều cầu thủ Việt Nam ở tuyến trên yên tâm hơn. Thời gian gần đây việc Santos xuất hiện thường xuyên trong thành phần chính thức của ĐTVN và anh đã tạo được niềm tin lớn.
 
Santos vắng mặt đến 20/9 trong khi Thế Anh thì rút lui do con đau và Tấn Trường (phải) bị chấn thương. Ảnh: QUANG THẮNG

Nhưng chính chỗ mạnh nhất mà ĐTVN vừa bổ sung đang có nguy cơ thành chỗ yếu nhất. Bằng chứng là chiều 10/9 đội tuyển Việt Nam phải thay đổi giáo án tập vì không có thủ môn. Ông Calisto gọi 3, nhưng chỉ có 1 và sáng 10/9 tức chỉ đến buổi tập thứ 3 tại Hàm Rồng thì thủ môn duy nhất là Tấn Trường chấn thương.

Ở đây ngoài việc có hay vắng thủ môn còn nằm ở chỗ nhiều cái đầu chưa thông và cũng chưa chuyên nghiệp vì mang nỗi ám ảnh Santos đã được book chỗ số 1 nên không chịu phận đến sau.

Cái đấy lẽ ra nhiều người phải nhìn ra từ những lần rút lui trước của các thủ môn chứ không phải bây giờ.

Cái đấy lẽ ra nhiều người phải ngồi lại với nhau thay vì cứ ấm ức và không ai dám nói ra.

ĐÌNH TRÍ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm