Sneijder thanh minh cho hành động "vạ miệng"

06/07/2010 17:23 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Cách đây 1 ngày, báo chí đưa tin về việc tiền vệ người Hà Lan, Wesley Sneijder  đã lên tiếng mỉa mai hai HLV bại trận tại VCK World Cup 2010 là Carlo Dunga và Diego Maradona. Trước làn sóng phản ứng từ dư luận, cầu thủ dẫn dắt lối chơi của Inter Milan đã đính chính rằng báo chí đã dịch sai những suy nghĩ của anh.

Sneijder phải thanh minh vì thói "vạ miệng" của mình - Ảnh Reuters

Trong một buổi trả lời phỏng vấn của tạp chí Helden (Hà Lan), Sneijder đã dành những lời có cánh cho ông thầy Marwijk. Tuy nhiên, bên cạnh những nhận xét về lối chơi của Hà Lan, tiền vệ của Inter cũng không quên "xoáy" vào nỗi đau của "kẻ bại trận" Brazil với những lời nhằm vào Carlos Dunga.

"Sau hiệp đầu khó khăn với Brazil, chúng tôi đã kiểm soát được trận đấu khi Van Marwijk đã giúp chúng tôi có được điều này. Ông ấy xứng đáng là một HLV giỏi và tôi muốn được chơi bóng dưới sự dẫn dắt của Marwijk chứ không phải hai kẻ ngớ ngẩn như Dunga, hay Maradona.", trích lời của Sneijder trên Helden.

Biết những phát biểu có phần hơi quá nên ngay sau khi bài phỏng vấn được đăng, Sneijder lập tức có những đính chính về các phát ngôn của mình. Theo anh, bài báo đã cố tình dịch sai những suy nghĩ thực của anh. "Có một lỗi lớn trong chuyển ngữ, cũng như sự chính xác của lời nói. Trong bài phỏng vấn của mình tôi không đề cập trực tiếp đến Dunga hay Maradona. Họ đều là những người mà tôi luôn dành cho sự kính trọng về danh tiếng của họ. Ý kiến của tôi chỉ là nói đến sự khác biệt giữa các nhà cầm quân. Thật đáng tiếc là những phát biểu của tôi lại bị hiểu nhầm một cách tai hại.", trang web chính thức của Inter dẫn lời của Sneijder.

Song song với những lời thanh minh của tiền vệ này, Liên đoàn bóng đá Hà Lan cũng lên tiếng khẳng định không hề có chuyện Sneijder dùng những từ ngữ phản cảm như "ngớ ngẩn" để nhằm vào Dunga hay Maradona. Trong khi đó, ban biên tập của tờ Helden cũng đã gỡ bỏ từ "ngớ ngẩn" trong bài phỏng vấn trước đó mà họ đã đăng tải.

Hiện tại, vẫn chưa có một lời khẳng định nào về việc Sneijder có xúc phạm Dunga hay Maradona hay không. Về phía Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng không muốn nhắc tới sự việc này bởi họ muốn Sneijder toàn tâm toàn ý cho trận bán kết với Uruguay sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày mai (giờ VN). Nếu vượt qua được đối thủ, Hà Lan sẽ lần thứ 3 có tên ở chung kết World Cup và đứng trước cơ hội lần đầu tiên đăng quang ở giải đấu danh giá này.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm