02h45 ngày 11/12, Galatasaray - Juventus: Một điểm là đủ nhưng có kiếm nổi không?

10/12/2013 14:06 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Một điểm ở Istanbul sẽ giúp Juventus theo bước Real Madrid vào vòng knock-out, nhưng chừng đó không xứng với tham vọng của nhà ĐKVĐ Serie A. 

* Lượt đi 2-2

Khi mà Serie A trở nên mất giá ở châu Âu, Juve được kỳ vọng là lá cờ đầu đưa nền bóng đá Italy trở lại. Nhưng họ không thể hiện đúng hình ảnh mà người hâm mộ chờ đợi. Thậm chí, đội quân của Antonio Conte còn đang đi lùi so với chính mình mùa trước.

Khi Juve thụt lùi

Một năm trước, trong mùa giải trở lại Champions League, Juve khởi đầu vòng bảng với 3 trận hòa liên tiếp. Giai đoạn lượt về là 3 chiến thắng, với một sức mạnh đáng sợ. Có một điểm cần chú ý: Juve không thủng lưới trong giai đoạn lượt về. Nếu như trận thắng Nordsjaelland là bình thường, thì màn trình diễn trước ĐKVĐ Chelsea thực sự ấn tượng. 3-0, một tỷ số khó tin đối với nhiều người, nhưng hoàn toàn hợp lý khi nhìn vào thế trận mà Conte xây dựng.

Trận thắng Chelsea chính là bước ngoặt, để rồi Juve hạ tiếp Shakhtar Donetsk, giành ngôi đầu bảng và đi một mạch đến tứ kết. Sức mạnh Juve đã biến Chelsea thành cựu vương, đẩy đội bóng thành London rơi xuống Europa League (và sau đó đăng quang với HLV Rafa Benitez, người lên thay Di Matteo).


Nhiệm vụ của Juve không chỉ là một điểm


Bây giờ, đội quân của Conte cần phải làm điều tương tự. Ali Sami Yen không phải một vùng đất dễ chịu, nhưng đó không thể là cơ sở để thanh minh nếu bị vấp ngã. Juve cần một điểm để đảm bảo theo bước Real Madrid vào vòng knock-out, nhưng chừng đó không đủ cho một đội bóng giàu tham vọng. Hãy nhớ, Juve đề ra mục tiêu cho mình như thế nào, khi bước ra Champions League 2013-14.

Vidal có thể thay Pirlo?

Để hướng đến tham vọng, Juve đã đánh bại Milan để lấy Carlos Tevez, và trước đó ký hợp đồng tự do với Fernando Lorente, một trong những “số 9” tốt nhất của Tây Ban Nha. Hàng thủ Juve được bổ sung thêm Angelo Ogbonna, hậu vệ đầy triển vọng của Italy. Bỏ 9 triệu euro để mua lại một nửa quyền sở hữu của Kwadwo Asamoah cũng nằm trong kế hoạch tấn công châu Âu. Không chỉ muốn hợp thức hóa 30 danh hiệu Scudetto, “Lão phu nhân” còn đang mơ về danh hiệu Champions League thứ ba trong lịch sử. Đã sắp tròn hai thập niên Juve không thể vươn lên ngôi số 1 châu lục.

Mất Andrea Pirlo là một tổn thất, nhưng Arturo Vidal đang cho thấy anh có thể lấp vào khoảng trống ấy. Cuối tuần qua, Vidal đã tạo ra bước ngoặt, góp phần mang về trận thắng 2-0 trên sân đối thủ Bologna. Tền vệ người Chile ngày một thể hiện vai trò quan trọng. Đó cũng là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Juve trên các mặt trận, với chỉ một lần thủng lưới.

Juve đã khởi đầu chiến dịch bảo vệ Scudetto chậm hơn các đối thủ khác. Nhưng bản lĩnh được “Lão phu nhân” thể hiện qua từng vòng đấu. Sau 15 vòng là 13 chiến thắng, và 3 điểm nhiều hơn Roma, đội đã lập kỷ lục khởi đầu với 10 trận toàn thắng. Trước Galatasaray, Juve cũng cần phải thể hiện được bản lĩnh như ở Serie A, để không mang tiếng “khôn nhà dại chợ”. Thi đấu để chiến thắng, chứ không phải có tư tưởng cầu hòa. Nếu chỉ nghĩ đến một điểm, Juve có thể phải trả giá trước người quen Mancini.

Đội hình dự kiến

Galatasaray: Iscan – Chedjou, Guelselam, Zan – Eboue, Inan, Melo, Riera – Sneijder – Drogba, Yilma.

Juventus: Buffon – Barzagli, Bonucci, Chiellini – Lichtsteiner, Vidal, Pogba, Marchisio, Asamoah – Tevez, Llorente.

Dự đoán: 1-2


Ngọc Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm