Sneijder: "Hà Lan không được để lộ khoảng trống và chơi quá cao"

09/07/2010 19:25 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Tây Ban Nha lọt vào trận chung kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Ngăn cách giữa  họ và chiếc cúp vàng thế giới là đội tuyển Hà Lan.

Có tới 7 cầu thủ áo màu da cam đã chơi bóng ở La Liga và họ biết rất rõ về sức mạnh của đối thủ. Các cầu thủ Hà Lan đã bán kết sớm hơn Tây Ban Nha một ngày do đó họ có một ngày nghỉ vào thứ  4 vừa qua. Đa số các học trò của HLV Van Marwijk đã dành một phần khoảng thời gian rảnh rỗi của họ để theo dõi trận bán kết giữa Đức và Tây Ban Nha qua truyền hình. 


Wesley Sneijder, Ảnh Getty
Màn trình diễn của các học trò Del Bosque trước người Đức chắc chắc đã đánh thức nỗi sợ hãi nơi các chàng trai của Van Marwijk, những người đã giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu ở World Cup từ đầu giải tới nay.

Một trong những cầu thủ áo Cam biết rõ về đội tuyển Tây Ban Nha nhất là Wesley Sneijder. Tiền vệ của Inter Milan hoàn toàn ý thức rõ về việc anh và các đồng đội phải đá thế nào trước Tây Ban Nha để đánh bại nhà vô địch Châu Âu 2008. "Chúng tôi phải thận trọng, tránh để mất bóng ở khu vực giữa sân nhưng mỗi khi có bóng thì Hà Lan cần cho thấy sự táo bạo và can đảm trong các pha lên bóng. Chúng tôi không được phép để lộ ra nhiều khoảng trống cũng như  không thể chơi quá cao vì như  thế sẽ tạo cơ hội cho người Tây Ban Nha. Hà Lan phải tìm cách xuyên phá hàng thủ Tây Ban Nha bằng một thứ bóng đá tốc độ. Chúng tôi phải chơi tự tin và không quá kiêng dè đối thủ. Nếu chúng tôi có thể tạo ra những cơ hội ghi bàn thì Hà Lan có nhiều cơ hội giành chiến thắng", Sneijder nói.

Vẫn theo "nhạc trưởng" của đội bóng áo Cam thì Hà Lan sẽ không để cho đối thủ dễ dàng vượt qua: "Chúng tôi đã giành chiến thắng trong tất cả các trận đã qua. Giờ chúng tôi sẽ không để cho Tây Ban Nha đánh bại".

Trong khi ấy, thủ quân của đội tuyển Hà Lan, Giovanni van Bronckhorst, đã mơ tới viễn cảnh giơ cao cúp vàng vô địch vào đêm chủ nhật tuần này. Hậu vệ cánh kỳ cựu này là tác giả của một trong những bàn thắng đẹp nhất ở World Cup năm nay với cú sút xa tuyệt đẹp trong trận thắng Uruguay ở bán kết. Mong muốn của anh là được nhận cúp vàng thế giới từ tay Nelson Mandela: "Tôi hy vọng được gặp ông ấy, một con người tuyệt vời. Sẽ rất tuyệt nếu chúng tôi có thể nhận cúp vàng thế giới do Nelson Mandela trao".

HT (Theo AS)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm