Chưa bao giờ là đêm diễn “dễ nhằn” đối với các ca sỹ trên sân khấu Sao Mai điểm hẹn, rock là thể loại âm nhạc khiến nhiều người “chùn chân”. Tuy nhiên rock cũng chính là đêm tỏa sáng của nhiều ca sỹ Sao Mai điểm hẹn, mà điển hình là Ka Sim Hoàng Vũ, Thái Thùy Linh, Anh Khoa, Minh Thư… của những năm trước.
Các ca sỹ SMĐH năm nay cũng đã cố gắng hết mình, dốc hết sức lực cho một đêm rock được coi là “đinh” của vòng loại. Và trong số đó, cũng đã lấp ló những gương mặt được đánh giá là “sáng sủa”, có thể vài người trong số họ, được coi là niềm hy vọng “vàng” cho giải thưởng năm nay.
Những kẻ “biết mình, biết ta” …
Hà Linh luôn được đánh giá là ca sỹ khôn ngoan nhất, cô chọn Dệt tầm gai (Ngọc Đại – Vi Thùy Linh) không nhiều chất rock, nhưng cô đã “làm mới” nó bằng cách hát để ca khúc có phần “nặng” hơn, thoát ra được khỏi cái bóng Hà Trần.
![]() Ca sĩ Hà Linh |
Thu Hường cũng thành công với Nước sâu (Nguyễn Xinh Xô), bài hát từng được Hà Trần thể hiện thành công với âm hưởng world music. Thu Hường đã khiến ca khúc này “âm u” nhưng vẫn mạnh mẽ qua bản phối mang hơi hướng gothic rock. Phần biểu diễn và trang phục của cô khá ấn tượng, nhất là việc thể hiện được sắc thái trên gương mặt. Chỉ có điều, Hường đã “ăn gian” khi chơi nhạc đệm bằng đĩa thu sẵn, ban nhạc trên sân khấu chỉ đánh “dặm” thêm mà thôi.
![]() Ca sĩ Thu Hường - Hoàng Nghiệp |
Trần Hoàng Nghiệp tự biết mình chỉ tốt nhất khi hát “pop” đã chọn Thời gian tôi (Đức Trí - Võ Thiện Thanh), tuy nhiên, anh lại thể hiện khá tốt với cách “gằn giọng” cố tình cho ra “chất rock”. Trần Hoàng Nghiệp khá thông minh khi biết sáng tạo lối diễn “say say, lơ mơ” khá bụi bặm, tạo ấn tượng tốt.
Phương Thủy sau hai đêm bị Hội đồng nghệ thuật chê “te tua, tơi bời” đã “tìm lại chính mình” qua Trống mái (Lê Đăng Khoa). Một ca khúc hợp với chất giọng và đúng với sở trường “dân gian” của cô, dù cô hát vẫn đôi chỗ không rõ lời. Có thể thấy rock là thể loại hợp với Phương Thủy, tuy nhiên, cô chỉ nên hát những bản nhẹ nhàng, không quá …. gào thét.
![]() Ca sĩ Phương Thủy |
![]() Ca sĩ Hải Yến |
… và những người không có duyên với rock
|
Ca sỹ được khán giả yêu thích nhất tuần thứ 2 đã thuộc về Nhật Thu một cách bất ngờ, thậm chí … sốc, bởi cô chưa bao giờ được đánh giá cao. Tuy nhiên, khán giả có lý do riêng của họ, và Nhật Thu chiến thắng chính là do sự “nhiệt tình” bình chọn của những khán giả yêu mến cô. |
Thật đáng tiếc cho Duy Khoa, cho dù anh có cố gồng lên như lực sỹ, “chém gió” tơi bời, nhảy loạn xạ trên sân khấu, thì anh vẫn không thể nào thành rock được. Anh đã tự khoác một chiếc áo… không phải của mình. Về ăn cơm (Sa Huỳnh) thực sự không hợp với kiểu của Duy Khoa, anh có thể chọn một bài hát khác, một bản rock ballade chẳng hạn, có lẽ sẽ “ăn điểm”. Chưa nói đến việc “phản pháo” Hội đồng của Khoa không thông minh, dù rất ủng hộ việc các ca sỹ nên có những “đối thoại” với Hội đồng nghệ thuật.
![]() Ca sĩ Duy Khoa |
![]() Ca sĩ Mạnh Quân - Thu Phượng |
![]() Ca sĩ Ngọc Minh |
![]() Ca sĩ Hoàng Yến - Khắc Hiếu - Nhật Thu |
Một đêm rock khá sôi động, tuy nhiên chưa thấy một người nào có đủ sức làm “nóng” sân khấu và “rock thực sự” như Anh Khoa của năm 2006. Tất nhiên, mọi sự so sánh đều là khập khiễng, bởi mỗi ca sỹ đều có những thế mạnh riêng. Hy vọng các ca sỹ trẻ sẽ bứt phá ở đêm cuối của vòng 1 với thể loại Dance, R&B, Hip Hop.







