HA.GL loay hoay đi tìm đội hình 'tủ'

06/05/2014 15:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HA.GL đã đòi lại món nợ mà họ vay của Than Quảng Ninh ở lượt đi bằng chiến thắng 3-2. Tuy nhiên, những gì mà các học trò HLV Choi  Yoon Gyum thể hiện không nói lên sự khác biệt về trình độ cũng như đẳng cấp. Thậm chí, không ít CĐV phố núi còn cho rằng đội chủ nhà đã gặp may mới có được kết quả như vậy.

Sau 4 trận không biết thắng, HA.GL đang loay hoay với bài toán đội hình ra sân. Ở đội bóng bầu Đức bây giờ, ngoài 3 ngoại binh không thể thay thế là thủ môn Akpan, cặp tiền đạo Timothy-Felix, thì chỉ mỗi trung vệ Văn Pho có vinh dự đó trong số các cầu thủ nội. Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi trong cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh ở vòng 15 trên sân nhà,  HLV Choi Yoon Gyum đưa ra sân đội hình lạ hoắc.

Xáo trộn đội hình

Cần nhắc lại trong trận thua 2-3 trước Than Quảng Ninh ở lượt đi,  HA.GL đã có nhiều sự thay đổi mà theo các cầu thủ là sai lầm. Đó là trong khi đội bóng phố núi đang dẫn bàn, HLV Choi Yoon Gyun đã cho trung vệ Hồ Ngọc Luận ra nghi để thay thể bằng tiền vệ phòng ngự Sakda.

Lần gặp lại đối thủ cũ Than Quàng Ninh trên sân nhà Pleiku, đội bóng bầu Đức lại dẫm vào "vết xe đổ" và lại là câu chuyện "công làm thủ phá"!

Hàng phòng ngư HA.GL vốn đã yếu lại càng yếu hơn khi thiếu vắng Văn Pho. Thế nên HLV Choi bất đắc dĩ phải đưa ra sân hàng tứ vệ lạ hoắc với Ngọc Luận, Minh Hoàng, Bùi Văn Long và Helio. Việc HLV Choi kéo Helio về chơi trung vệ không phải là phương án an toàn, bởi ngoài ưu thế trong không chiến, cựu cầu thủ B.Bình Dương xoay trở khá chậm.

Thế nên, tinh thần lấy công bù thủ đã được HA.GL quán triệt đến từng cầu thủ. Thực tế đã diễn ra đúng như tính toán của độichủ nhà, khi ngay trong hiệp một, Timothy đã ghi được 2 bàn thắng. Tuy nhiên, khi Than Quảng Ninh chuyển sang tấn công do bị dẫn bàn, hàng phòng ngự đội bóng phố núi lập tức phơi bày tử huyệt...

Quá phụ thuộc vào Timothy

Luôn ra sân với cặp tiền đạo Timothy-Felix cùng Hoàng Thiên chơi ở vị trí hộ công và lại được thi đấu trên sân nhà, sức công phá của HA.GL quả là đáng nể. Cũng cần nói thêm, với một đội bóng chơi quyết liệt nhưng không quá tính toán như Than Quảng Ninh, lối chơi lấy công làm thủ của chủ nhà đã phát huy tác dụng. Thế nhưng, nếu gặp phải những đối thủ có kiểu đá chặt chẽ khó chịu và chuyên phòng ngự phản công thì HA.GL lại tỏ ra bế tắc.

Cái khó và là bài toán không có lời giải của HA.GL là mỗi khi bị đối phương dồn ép, tử huyệt của họ là khả năng không chiến đã bị phơi bày. Để hỗ trợ đồng đội nâng cao khả năng chống bóng bổng, Felix phải lùi sâu và vô tình đã khiến sức tấn công của HA.GL bị giảm sút.

Ngoài ra khả năng “thủy chiến” của HA.GL cũng bị cho là kém. Cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống giữa trận HA.GL-Than Quảng Ninh khiến mặt sân Pleiku sũng nước. Ở thời điểm này, chiến thuật là cái gì đó xa xỉ và phải nhường chỗ cho sự may mắn.

Dù HA.GL được chơi trên sân nhà song có vẻ như trên mặt trận “thủy chiến”,  các cầu thủ Than Quảng Ninh tỏ ra tinh nhuệ hơn và họ đã có bàn thắng san bằng cách biệt vào giữa hiệp 2.

Đến đây "bóng ma lượt đi" lại hiển hiện và CĐV phố núi bắt đầu nỗi ám ảnh về một thất bại. Tuy nhiên, khi mà nỗi lo sợ trên sân Pleiku lên đến đỉnh điểm thì Timothy đã cởi nút thắt. Pha bóng xuất thần của Timothy đã giúp HA.GL tránh khỏi một trận thua bẽ bàng và chấm dứt chuỗi 4 trận không biết thắng.

Tạ Thái Học trở lại

Cầu thủ trẻ 19 tuổi Trần Minh Vương lần đầu tiên ra sân ngay từ đầu ở vị trí tiền vệ phải và góp công lớn vào 2 bàn thắng của HA.GL trước khi rời sân ở phút 70. Cầu thủ bị gãy chân trong trận gặp Khánh Hòa cách đây 3 mùa bóng là Tạ Thái Học (trước đây chỉ ra sân vài phút chỉ để quen cảm giác trận mạc) lần đầu tiên ra sân ở vị trí tiền vệ tấn công thay Bùi Trần Vũ và chơi gần trọn hiệp 2. Sự trở lại đúng lúc của Thái Học đã giúp HLV Choi có nhiều sự chọn lựa hơn, trong bối cảnh Sakda, Thái Dương sa sút phong độ, còn Trần Vũ có dấu hiệu chựng lại…


Hà Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm