(TT&VH Online) - Cơn “mưa” bàn thắng trút xuống đội bóng đội bóng Xứ Thanh của bầu Lý giống như một lời tri ân ngọt ngào nhất mà đội bóng SLNA dành cho người hâm mộ cũng như là món quà ra mắt nhà tài trợ mới Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á. Trong một chiều chơi thất vọng đội bóng của HLV họ Triệu đã thua toàn diện.
Chiều hôm nay (14/6) thời tiết ở Nghệ An lên đến gần 39, 40 độ vì thế sân Vinh đã phải chuyển giờ thi đấu vào 16h song thời tiết vẫn cứ nóng gắt. Nhưng người hâm mộ vẫn đổ về sân Vinh để tiếp lửa cho đội bóng con cưng của mình, trong đó có khoảng gần 100 khán giả của xứ Thanh đã theo đội vào Vinh cổ vũ.
Bước vào trận đấu với tư tưởng muốn giành thắng lợi với đội bóng được đánh giá yếu hơn nên HLV Nguyễn Văn Thịnh tung vào sân đội hình “lạ lẫm”, lần đầu tiên trong mùa bóng này ông tung vào sân cả 3 tiền đạo là Eric – Din Akame – Ngọc Anh và chơi với đội hình 4 -3-3. Trong khi bên kia phần sân đội khách do thiếu vắng tiền đạo chủ lực mang số áo một hậu vệ Đình Tùng (2) nên HLV Triệu Quang Hà bố trí cả ba cầu thủ ngoại vào tuyến trên để chơi canh bạc 5 ăn 5 thua.
|
Để chào mừng chiến thắng của đội SLNA nhà tài trợ mới là Ngân hàng thương mại cổ phàn Bắc Á thưởng nóng 300 triệu đồng. Còn công ty thương mại Hòa Bình cũng thưởng cho CLB SLNA 15 chiếc ti vi và 20 triệu đồng. Lần đầu tiên của mùa bóng này SLNA “ngập” trong tiền thưởng. |
Vào trận, các cầu thủ SLNA nhập cuộc tốt hơn với sự xông xáo của 3 tiền đạo và cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về đội bóng áo vàng sau khi Trọng Hoàn có pha băng lên nhận bóng sau đường chuyền chiến thuật của cầu thủ Như Thuật. Song cú sút của Hoàng “bò” đi chệch cột trong gang tấc. Tiếp đến các cầu thủ SLNA luôn thực hiện những pha phối hợp chồng cánh xé tan hàng thủ xứ Thanh, và trong một tình huống như vậy Din (33 SLNA) đã đánh đầu đưa bóng dội xà ngang sau đường tạt bóng của tiền vệ Đắc Khánh bên cánh trái.
Trong thế trận bị dồn ép như vậy HLV Triệu Quang Hà phải liên tục chạy ra sát đường biên để kêu gọi các cầu thủ của mình chơi áp sát hơn và tăng cường phối hợp nhỏ. Vì vậy đội bóng XMCT TH bắt đầu tạo ra được một số cơ hội ở những phút 11, 16 song các cú sút không thể qua được thủ môn Michal.
Đến phút thứ 19, SLNA được hưởng quả phạt trực tiếp cách khung thành khoảng 25m do một hậu vệ xứ Thanh phạm lỗi với tiền đạo Ngọc Anh. Không có Văn Quyến trên sân để thực hiện những cú sút sở trường nên đội trưởng Huy Hoàng nhận trách nhiệm sút phạt. Và đội trưởng của SLNA khôn khéo sút trệt bóng xuyên qua hàng rào đưa bóng vào góc xa trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Thanh Hóa. 1 – 0 cho SLNA.
Đáng ra tỷ số nhanh chóng được nâng lên 2-0 ngay sau đó nếu như tiền đạo Erics khéo léo hơn trong pha đối mặt thủ môn XMCT TH.
Khán giả trên sân cũng không phải đợi lâu để chứng kiến bàn thắng thứ 2 sau khi Đình Đồng (cầu thủ vào thay Ngọc Anh bị chấn thương trước đó) đã
có cú dứt điểm dứt khoát nâng tỷ số lên 2-0 sau đường chuyền thông minh của Như Thuật.
Đến lúc này đội bóng Triệu Quang Hà chơi như bị vỡ trận liên tiếp phải chống đỡ những cú sút của SLNA, 11 cầu thủ Xứ Thanh bị các cầu thủ áo vàng hành cho tơi tả bằng những pha phối hợp một chạm.
Phút 38, Din có bàn thắng thứ ba cho SLNA sau khi có pha xử lý kỹ thuật trong vòng vây của 5 hậu vệ Thanh Hóa, tiếp đến Erics cũng đã có bàn thắng cho riêng mình vào phút thứ 43 sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội mười mươi mà đồng đội tạo cho.
Chơi hiệp một bệ rạc, các cầu thủ XMCT TH trông chờ tiếng còi kết thúc hiệp đấu vang lên để đỡ phải chịu trận thì bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-4 khi Hữu Thắng (3 TH) đánh đầu tung lưới thủ môn Michal sau pha phạt góc bên cánh phải.

Bước vào hiệp hai, được sự chỉ đạo của HLV họ Triệu các cầu thủ Xứ Thanh chơi có phần khởi sắc hơn, đã có một số cơ hội được tạo ra về phía khung thành của SLNA. Nhưng đúng hơn do các cầu thủ áo vàng chơi không hết mình có phần chủ động chơi chậm lại. Các cầu thủ thi nhau phô diễn kỹ thuật cá nhân trước dàn hậu vệ Xứ Thanh. Đến cả ngay một trung vệ Huy Hoàng cũng có thể dẫn bóng từ sân nhà lừa qua hết cầu thủ này đến cầu thủ khác của đội bóng XMCT như một tiền đạo song cú sút lại quá nhẹ. Khán giả trên sân được một pha sung sướng có nhiều khán giả còn phong cho đội trưởng SLNA là “Maldini của SLNA” sau pha bóng này.
Cuối trận hợp đồng mới của SLNA là Din đã có bàn thắng thứ 2 cho riêng mình nâng tỷ số lên 5-1 sau cú sút không mấy nguy hiểm song thủ môn XMCT TH lúng túng đỡ bóng vào lưới.
Thua tan nát trong lượt trận 16 này đội bóng của bầu Lý đã gần như đặt một vé xuống chơi giải hạng nhất mùa sau. Một chiều nắng nóng tại thành Vinh đã được xoa dịu bởi cơn mưa bàn thắng của các cầu thủ SLNA dâng tặng người hâm mộ.
Đại Nghĩa