SLNA dễ dàng bị đánh bại ở AFC Cup: Thất vọng

26/05/2011 11:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Vẫn biết SLNA chỉ nhắm tới một mục tiêu duy nhất là V-League, nên AFC Cup với họ chẳng khác nào “của nợ”, nhưng việc SLNA chỉ tung ra đội hình dự bị của dự bị để rồi thua tan tác 1-3 ngay trên sân Vinh trước Peripura Jayapura đã khiến người ta không thể không suy nghĩ. Rõ ràng trong suy nghĩ lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ, AFC Cup là một cái gì đó rất xa xôi, không thực tế, và sự thật là ngay từ ngày khởi tranh vòng bảng AFC Cup, SLNA đã luôn xuất phát với đội hình dự bị.

Thật lạ là dù đang tạo được khoảng cách điểm số an toàn ở V-League, nhưng SLNA vẫn không dám mạnh dạn bung sức cho AFC Cup. Hãy đặt trường hợp nếu cuối mùa này SLNA không thể lên ngôi vô địch, một kịch bản hoàn toàn khả thi vì V-League 2011 vẫn còn tới 11 vòng đấu nữa, thì khi ấy không biết SLNA có ân hận vì đã “buông” AFC Cup quá dễ dàng như vậy không?

SLNA dễ dàng gục ngã ngay trên sân nhà khi thi đấu thiếu quyết tâm

Có thể năm nay SLNA lấy lý do cần dồn sức cho V-League sau 10 năm không đoạt chức vô địch nên không quá mặn mà với AFC Cup, nhưng dám chắc là sang năm, nếu lại có mặt ở AFC Cup với tư cách là nhà ĐKVĐ V-League thì cách ứng xử với sân chơi châu lục của SLNA cũng không có gì thay đổi. Thông thường, chỉ khi nào no nê với các danh hiệu trong nước thì người ta mới nghĩ tới chuyện mở rộng phạm vi chinh phục, nhưng với SLNA thì khác, đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa lấy lại dáng vóc thực sự của một tượng đài và vị trí hiện tại của SLNA ở V-League cũng chưa an toàn tới mức đủ để cho đội bóng xứ Nghệ kê cao gối ngủ yên.

Bởi thế, việc SLNA sớm “buông” AFC Cup chẳng còn làm ai ngạc nhiên, song chỉ tiếc là mới cách đây không lâu, SLNA còn lớn tiếng yêu cầu BTC giải VĐQG sửa lịch thi đấu để tạo điều kiện cho họ làm nhiệm vụ quốc tế, cứ như thể họ máu mê với sân chơi châu lục lắm, nhưng sự thực thì hoàn toàn ngược lại. Đã không thực bụng coi trọng sân chơi châu lục thì “buông” sớm hay “buông” muộn cũng là “buông”, như thế chẳng thà bị loại sớm hay chấp nhận nộp tiền phạt để không tham dự còn hơn là vào tới tứ kết rồi lại dễ dàng buông ngay trên sân nhà.

Hôm qua, HLV Tiago của Peripura Jayapura đã không hiểu nổi vì sao SLNA lại dùng đội hình toàn cầu thủ dự bị để đá với đội bóng của ông, và có lẽ không chỉ riêng ông thầy ngoại quốc này có thắc mắc như thế.

N.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm