07/03/2012 10:39 GMT+7 | Bóng đá Việt
(TT&VH) - Mặc dù được chơi trên sân nhà ở trận ra quân tại AFC Cup 2012, nhưng SLNA vẫn thể hiện một lối chơi rời rạc, thiếu lửa trước Terengganu. Thất bại 0-1 này càng thêm khẳng định SLNA năm nay đã chủ động buông sớm đấu trường AFC Cup cho rảnh nợ, cho dù họ biết sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ người hâm mộ đội bóng.
Phút 51, trong một pha tổ chức phản công, F.Doe có đường chuyền điểm rơi đúng tầm cho tiền đạo A.Manaf băng lên sửa bóng vào khung thành thủ môn Nguyên Mạnh mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này khiến cho gần như tất cả khán giả có mặt trên sân Vinh đứng cả dậy để vỗ tay tán thưởng tinh thần thi đấu của đội khách.
SLNA của Trọng Hoàng (trái) hôm qua đã làm người hâm mộ xứ Nghệ
cảm thấy vọng nặng nề. Ảnh: VSI
Cũng từ tình huống trên mỗi đường lên bóng của đội Terengganu đều
được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả thành Vinh như thể họ đang thi đấu
trên sân nhà. Đến ngay cả HLV Mohd Zan Bin Mat Aris cũng khá bất ngờ về
sự hiếu khách của khán giả xứ Nghệ, nên sau trận đấu ông cũng có những
phát biểu mang tính xã giao “tôi thấy khán giả của các bạn rất cuồng
nhiệt với bóng đá, nhưng trên hết là tinh thần Fairplay khi họ luôn cổ
vũ cho chúng tôi”.
Thật ra HLV Mohd Zan Bin Mat Aris đã nhầm, bởi hôm qua khán giả sân
Vinh quay sang cổ vũ cho họ chủ yếu là vì quá thất vọng vì màn trình
diễn mà các học trò HLV Hữu Thắng thể hiện trong suốt 50 bóng lăn trước
đó. Đúng như một CĐV ở khu vực khán đài A đã thốt lên với người viết:
“Chúng nó đá thế điên mà cổ vũ à. Dù thua thì phải đá nhiệt tình chứ ai
lại đá hời hợt như vậy”.
Thật vậy, chỉ cần nhìn vào đội hình xuất phát của SLNA đã thấy họ
không thật sự mong muốn chiến thắng ở trận này. Với đội hình 4-5-1, HLV
Hữu Thắng tin dùng Văn Quyến chơi cao nhất trên hàng công với sự hỗ trợ
của Hector, Quang Tình (trái) Trọng Hoàng (phải), trong khi Văn Bình và
Hoàng Thịnh chủ yếu làm nhiệm vụ thu hồi bóng và phòng ngự từ xa.
Nhưng vấn đề chính là tinh thần thi đấu của cầu thủ SLNA rất thiếu
sinh khí, thi đấu như thể những cầu thủ nghiệp dư tập chơi bóng. Tuy
suốt hiệp một SLNA là đội chiếm lợi thế về mặt thế trận cũng như thời
gian kiểm soát bóng, nhưng những pha tấn công của họ thường bị bẻ gãy từ
ngoài vòng cấm địa, ngoài 2 tình huống mà Hector bỏ lỡ ở phút thứ 7 và 9
ở tư thế khá trống trải trước mặt khung thành thủ môn Sharbinee.
Trong khi đó, đội khách dù chơi thấp nhưng khá sắc sảo trong pha
phản công dưới sự điều tiết của nhạc trưởng I.Faruqi và nếu may mắn họ
đã sớm có bàn thắng dẫn trước. SLNA chỉ thật sự có biểu hiện chơi bóng
nghiêm túc hơn từ khi phải nhận bàn thua.
Lúc ấy các cầu thủ SLNA mới chịu khó di chuyển nhiều hơn, chơi máu
lửa hơn trong các pha bóng trực diện. Sau bàn thua HLV Hữu Thắng cũng có
một số điều chỉnh mặt chiến thuật khi tung tiền đạo Ngọc Anh, Khắc Ngọc
vào sân thay cho Văn Quyến, Văn Bình chơi khá mờ nhạt trước đó.
Tiền đạo Văn Quyến đã có cơ hội thể hiện khi HLV Hữu Thắng đã cất
các trụ cột ở ngoài để Quyến đá chính, nhưng thêm một lần nữa Quyến lại
gây thất vọng, bởi suốt thời gian có mặt trên sân anh chỉ thể hiện được
khả năng đá phạt chứ không đóng góp nhiều vào lối chơi của đội chủ nhà,
đến nỗi khán giả trên sân phải hét lên đòi HLV thay người.
Thất bại này đã được dự báo từ trước bởi SLNA không tỏ ra quá mặn
mà với đấu trường châu lục, mà mục tiêu chính của họ là V-League. Tuy
vậy, cái cách mà các cầu thủ chủ nhà thi đấu trong trận đấu này thực sự
khiến người hâm mộ thất vọng.
ĐẠI NGHĨA
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất